Một người mẹ nếu đủ khôn ngoan sẽ không đăng 5 điều này về con lên mạng xã hội, kẻo con chịu thiệt thòi lớn
Biết điều gì nên đăng, điều gì không nên – đó mới là giới hạn quan trọng mà người làm cha mẹ cần hiểu.
Có những bậc cha mẹ, dù chỉ là chuyện vụn vặt trong đời sống hay dấu mốc trưởng thành của con, cũng thích để lại "dấu vết" trên mạng xã hội. Có thể người đăng không có ý gì, nhưng người xem lại có suy nghĩ. Mỗi lời nói, hành động của cha mẹ đều có thể mang lại tác động không tốt đến con trẻ.
Biết điều gì nên đăng, điều gì không nên – đó mới là giới hạn quan trọng mà người làm cha mẹ cần hiểu.
Một người mẹ khôn ngoan sẽ không bao giờ đăng 5 điều sau đây về con cái. Hãy học cách sống kín đáo và giữ gìn. Nếu không, chính con sẽ là người chịu thiệt thòi lớn nhất.

Ảnh minh hoạ
1. Không khoe thành tích học tập của con
Một người mẹ nọ luôn là "fan cuồng" của con, vài ba hôm lại đăng bảng điểm con lên mạng. Mỗi lần đi gặp người quen, hàng xóm hay họ hàng, chị đều hết lời khen con, khoe bảng điểm như một bằng chứng về sự xuất sắc. Dần dần, cậu bé hình thành cái nhìn quá mức về bản thân, không cho phép mình phạm sai lầm. Kết quả, kỳ thi đại học như một cú đánh đứt dây đàn đang căng khiến con chị suy sụp hoàn toàn.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng: Sự khoe khoang quá mức về thành tích học tập của con chính là một hình thức "giết chết" con trong im lặng.
2. Không đăng những chuyện xấu hổ của con
Nhiều người khi lớn lên vẫn nhớ, hồi nhỏ họ rất ghét việc cha mẹ cứ trước mặt cả họ hàng kể tường tận con đã làm gì sai trong tuần, nói những lời nào… Có người tức đến mức phải trốn vào phòng khóc thầm.
Với cha mẹ, đó chỉ là một câu chuyện đùa vô hại, nhưng họ đâu biết rằng, điều ấy làm tổn thương lòng tự trọng của một đứa trẻ sâu sắc. Không đăng những chuyện xấu hổ của con lên mạng, chính là một bài học căn bản để giữ gìn mối quan hệ cha mẹ – con cái, và là sự tôn trọng đối với con.
Trẻ tuy nhỏ, nhưng vẫn có lòng tự trọng và nhân cách độc lập.
3. Không đăng ảnh xâm phạm quyền riêng tư
Một người mẹ là chuyên gia tâm lý chia sẻ: Tôi gần như không đăng ảnh con, nếu có thì cũng chỉ là chụp từ phía sau, chỉ để ghi lại một khoảnh khắc đời thường. Tôi chưa từng cho con mặc quần đáy hở, nếu con lỡ "đi nặng" bên ngoài, tôi sẽ tìm nhà vệ sinh hoặc chỗ vắng người để xử lý. Nếu không kịp, cũng sẽ dùng khăn che chắn để giữ sự riêng tư cho con.
Đừng vì con nhỏ mà xem như không phải con người, rồi viện cớ: "Nó còn bé, biết gì đâu".
Nhưng sự thật là, trẻ con hiểu nhiều hơn bạn tưởng. Bạn nói cho con biết, con sẽ hiểu.
Con cái cũng là một con người, có lòng tự trọng, có sĩ diện, có quyền riêng tư.
4. Không khoe con thông minh
Một giáo viên lâu năm từng nói: "Dù con có giỏi thế nào, cũng đừng luôn miệng khoe khoang sự thông minh của con – vì điều đó sẽ khiến con có một cái nhìn sai lệch khó sửa".
Một cư dân mạng chia sẻ: "Hồi nhỏ, mẹ tôi rất hay khoe: "Nó chẳng cần ai dạy mà học cũng giỏi, thông minh lắm. Lớn lên, tôi rất cầu toàn, trách nhiệm cao, nhưng lúc nào cũng mệt mỏi và lo âu, áp lực công việc đè nặng đến mức 30 tuổi đã phải dùng thuốc.
Tôi không cần thiết phải trở thành người giỏi đến thế, nhưng cha mẹ có chịu thay đổi không? Đến giờ, mẹ tôi vẫn tự hào về sự nghiệp của tôi, vẫn khoe tôi lo cho nhà, mua đồ cho bà. Nhưng tôi muốn nói rằng: Những điều ấy là do tôi tự nguyện, không phải để cha mẹ đem đi khoe như một chiến tích.
Sự khoe khoang đó khiến tôi luôn thấy tình yêu của cha mẹ là có điều kiện, và luôn sống trong cảm giác bất an. Nhưng may là, tôi đang dần tự chữa lành…".
Nuôi dạy con không phải là không được khen, mà là phải biết khen đúng cách.
Đừng khen trí thông minh hay năng lực, điều đó dễ khiến trẻ tự luyến và áp lực.
Hãy khen những phẩm chất nội tại: Dũng cảm, nỗ lực, kiên trì, biết bảo vệ bản thân và cảm thông với người khác – những điều ấy mới thật sự là nền tảng của lòng tự trọng và sự tự tin bền vững.
5. Không khoe con "biết điều"
Có người hỏi: "Điều gì ở cha mẹ khiến bạn khó chịu nhất?".
Một bình luận được nhiều người đồng tình nhất là: "Tôi không chịu nổi việc mẹ cứ ra ngoài nói tôi biết điều, khiến tôi không dám nổi giận, không dám làm ai phật lòng, như thể 'biết điều' là một đức hạnh vĩ đại".
Thật vậy, nhiều bậc cha mẹ thích nói: "Con tôi ngoan lắm, biết nghe lời, chẳng bao giờ làm ai phiền…". Sự "ngoan" bị động này mang về lời khen cho cha mẹ, nhưng lại khiến trẻ phải sống trong vỏ bọc cẩn trọng suốt tuổi thơ.
Bởi vì, khi cha mẹ khoe con biết điều, ẩn ý là: "Con phải học cách phục tùng, hy sinh, nhẫn nhịn – mãi mãi nghe lời". Những mâu thuẫn và áp lực tích tụ trong lòng trẻ, đến khi lớn lên có thể bùng nổ theo cách không ngờ. Vì thế, đừng khoe con biết điều. Đó rất có thể là một vết thương ngầm mà chính cha mẹ vô tình tạo ra.
Nhiều người không thích khoe con, không phải vì không yêu con, mà bởi vì mỗi ngày được nhìn thấy con lớn lên từng chút một, cùng con cười ngốc nghếch vì một điều nhỏ xíu đã là niềm vui rất giản dị.
Nuôi dạy con là chuyện của riêng mình. So đo với người khác, chỉ làm tổn thương con mà thôi. Bạn càng thích khoe khoang, con bạn càng dễ chịu thiệt. Bạn sống khiêm nhường, con bạn càng thuận đường.
Giáo dục tốt nhất là gì? Là cha mẹ tu dưỡng chính mình, biết tiết chế trong lời nói, có sự khôn ngoan trong hành động, đó chính là sự giáo dục tuyệt vời nhất.
Miệng cha mẹ, phong thủy đời con.
Đừng than thở, cũng đừng khoe khoang.
Đừng để mạng xã hội của bạn trở thành nơi lưu trữ "vết đen" của con mình.