Một ngày trong tháng 5 gắn liền với nhiều ký ức của Hoàng gia Anh, có hạnh phúc và cả đau thương mất mát
Ngày 6/5 không chỉ được ghi dấu bởi Lễ Đăng quang của Vua Charles III và Vương hậu Camilla, mà còn là một trong những ngày đặc biệt nhất của Vương triều Windsor - khi sinh nhật, đám cưới và sự ra đi của nhiều nhân vật hoàng gia trùng hợp diễn ra trong lịch sử.
Ngày 6/5: Một ngày đáng nhớ trong lịch sử Hoàng gia Anh
Ngày 6/5/2023, cả thế giới dõi theo sự kiện long trọng: Lễ Đăng quang của Vua Charles III và Vương hậu Camilla tại Tu viện Westminster. Buổi lễ đánh dấu khởi đầu triều đại mới, quy tụ đông đảo nguyên thủ quốc gia, thành viên hoàng tộc và người dân từ khắp nơi. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng ngày 6/5 còn gắn liền với nhiều dấu mốc đáng nhớ khác trong lịch sử Hoàng gia Anh.

Vua Edward VII băng hà: Một kết thúc và một khởi đầu
Ngay trước nửa đêm ngày 6/5/1910, Vua Edward VII từ trần sau nhiều cơn đau tim trong ngày. Triều đại của ông kéo dài 9 năm và kết thúc khi con trai ông, Vua George V, kế vị vào ngày hôm sau. Vua George V - ông cố của Vua Charles III—trị vì cho đến năm 1936. Sau đó, ngai vàng trải qua biến động lớn khi con trai cả của ông, Edward VIII, thoái vị để cưới Wallis Simpson, nhường ngôi cho em trai, George VI - cha của Nữ vương Elizabeth II.

Đám cưới lịch sử của Vương nữ Margaret
Vào ngày 6/5/1960, Vương nữ Margaret kết hôn với nhiếp ảnh gia Antony Armstrong-Jones - sau này là Bá tước xứ Snowdon - trong một đám cưới mang nhiều dấu ấn lịch sử. Đây là đám cưới hoàng gia đầu tiên được truyền hình trực tiếp với hơn 300 triệu người xem trên toàn cầu. Vương nữ Margaret cũng là người đầu tiên trong 400 năm kết hôn với một thường dân. Bà chọn cho mình một chiếc vương miện riêng và váy cưới lụa organza do Norman Hartnell thiết kế.

Buổi lễ có 2.000 khách mời, trong đó có vương Anne và các thành viên hoàng tộc châu Âu. Dù cuộc hôn nhân này không kéo dài, Vương nữ Margaret và con cháu của bà vẫn giữ vị trí quan trọng trong gia đình hoàng gia, góp mặt trong nhiều sự kiện trọng đại như Lễ Đăng quang năm 2023.
Sự ra đời của Hoàng tử Archie
Ngày 6/5/2019, Vương tử Harry và Meghan chào đón con trai đầu lòng - Hoàng tử Archie - tại Frogmore Cottage, gần Lâu đài Windsor. Cặp đôi chọn cách giới thiệu con trai với truyền thông hai ngày sau đó, không chụp ảnh trên bậc thềm bệnh viện như truyền thống. Hiện tại, gia đình nhỏ sống tại Montecito, California, nơi con gái của họ, Công chúa Lilibet, chào đời vào tháng 6/2021.

Ngày sinh nhật thứ tư của Archie trùng với Lễ Đăng quang của ông nội—Vua Charles III. Vương tử Harry đã bay về Anh để dự lễ, rồi nhanh chóng trở lại Mỹ đoàn tụ cùng vợ con. Nhiều nguồn tin cho rằng đây là lý do Meghan chọn không tham dự Lễ Đăng quang.
Một ngày, nhiều ký ức lịch sử
Ngày 6/5 trong lịch sử Hoàng gia Anh là minh chứng cho sự trùng hợp kỳ lạ giữa các thế hệ—từ sự ra đi của một vị vua, một đám cưới mang tính bước ngoặt, đến sự ra đời của hoàng tử nhỏ. Dù là khởi đầu hay kết thúc, mỗi dấu mốc đều mang theo ý nghĩa riêng, tạo nên chiều sâu lịch sử của Vương triều Windsor.
Theo Tatler