Thời điểm tháng 3, tháng 4, Sài Gòn bắt đầu bước vào những ngày nắng nóng gay gắt. Bởi lẽ này, nhiều người thích ăn những thứ mát mát, ngọt ngọt như kem hay chè để giải nhiệt. Hãy cùng chúng tôi khám phá món chè khúc bạch lạ tai, lạ miệng này nhé.
Tháng 11, Sài Gòn nhiều gió và lành lạnh qua từng con phố đêm, đem lại cảm giác vừa cô đơn vừa lãng mạn, như một ly kem tươi ngọt lạnh, đầy trái cây... của một tối đầu đông.
Tại một nơi đắt đỏ như Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh, bạn vẫn có thể tìm được những món ăn ngon, lạ với giả cả phải chăng.
Lang thang phố xá Sài Gòn, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp rất nhiều hàng ăn vặt, trong đó các món ăn về chuối sẽ làm bạn thích thú và ngạc nhiên nhất.
Một không gian lãng mạn, nhẹ nhàng và thật yên bình là nơi để bạn và người yêu nên tìm đến để xua tan đi những mệt mỏi và muộn phiền.
Chỉ là quán lề đường nhưng tất cả các nguyên liệu từ ốc, tiết canh, đậu hũ, chả lụa đều thuộc dạng “hàng khủng”, mang lại cho bạn một bữa no nê.
Đảm bảo là ăn tại các địa chỉ này bạn sẽ rất muốn quay lại lần nữa vì vừa ngon, vừa sạch lại "hạt dẻ". Lấy giấy bút ghi ngay địa chỉ này vào sổ tay cá nhân nhé!
Chè nha! Câu rủ rê quen thuộc của mấy bà, mấy cô sau giờ làm việc, lúc rảnh rỗi cũng như hai chữ “Nhậu đi!” mà mấy ông thường nói.
Có đủ cách chế biến để món ốc luôn hấp dẫn, từ hấp, luộc, xào, chiên, rang đến nướng mọi, đút lò… với đủ gia vị như tỏi, hành, tiêu, ớt, rau răm, sả, gừng, húng quế, phô mai, bơ…