Món ngon của mẹ từ sợi gạo
Chị em tôi được sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn trong gia đình có mẹ là người Bắc và ba là người Trung. Ngoài việc may mắn được tiếp cận nhiều nét văn hóa đặc trưng của cả ba miền, đặc biệt là về ẩm thực và các món được nấu từ sợi gạo như phở, bún hay hủ tiếu.
Phở
Bà ngoại tôi có lần kể rằng: ngày bà còn nhỏ, việc nấu một tô phở không hề dễ dàng như bây giờ. Bánh phở là yêu tố rất quan trọng để tạo nên món phở ngon cho cả nhà. Ngay từ khâu làm bánh phở cũng đã rất cầu kì với rất nhiều công đoạn, từ việc xay gạo, ngâm bột qua đêm cho lên men đến việc nấu nước sôi và căng vải tráng bánh. Việc tráng ra được chiếc bánh phở có độ dày vừa phải, mềm, mịn rồi cắt thành từng sợi đều đặn đòi hỏi sự khéo léo mà không phải ai cũng làm được. Đến tận bây giờ mỗi khi kể lại, bà bảo vẫn nhớ như in khung cảnh hơi nước tỏa ra cả một góc bếp và cả cái mùi chua chua của bột gạo lẫn trong không khí buổi sáng sớm.

Bún bò Huế
Với ba tôi, một người đàn ông xứ Huế, bún bò đương nhiên là món ăn mà ba ưa thích nhất. Ba bảo, ngày xưa ba với mẹ cũng nhờ sợi bún trắng nõn đơn thuần này mà gắn kết lại với nhau. Nhìn cách mẹ tỉ mẩn chuẩn bị từ cọng bún đến nồi nước dùng mỗi khi nấu để cho ra được mùi vị món ăn ba yêu thích là có thể hiểu được tình cảm của mẹ dành cho ba ở trong đó ra sao. Từ vị nồng của sả, vị đậm đà của mắm ruốc trộn lẫn với mùi béo ngậy của nước hầm xương, hòa cùng vị cay nồng của ớt đều làm cho những ai từng thưởng thức qua món ăn này đều phải thèm thuồng khi nhớ đến.

Hủ tiếu
Vào những dịp cuối tuần, chị em chúng tôi thường sẽ được mẹ chiêu đãi món hủ tiếu. Hủ tiếu mẹ làm cũng rất đa dạng, kết hợp với rất nhiều nguyên liệu khác nhau: lúc thì hủ tiếu sườn, khi lại hủ tiếu bò viên, có hôm mát trời thì lại có ngay tô hủ tiếu sa tế cay nồng đậm đà. So với phở và bún thì độ cầu kỳ trong cách chế biến hủ tiếu không bằng nhưng cũng chưa chắc là món ăn dễ nấu. Củ cải thường được mẹ tôi sử dụng để nấu nước dùng. Mẹ bảo thứ nước dùng ngọt dịu này sẽ giúp tôn lên vị gạo ngọt bùi của sợi hủ tiếu.

Giờ chúng tôi đã lớn, không còn ở chung với ba mẹ nữa nhưng những món ăn sợi gạo mẹ nấu vẫn luôn là những ký ức gia đình ngọt ngào và khó quên nhất. Mỗi khi nhắc đến, chị em chúng tôi vẫn hình dung được mùi vị sợi gạo thơm ngon của từng món ăn và cả tiếng cười hạnh phúc của cả nhà trong những bữa ăn ấm cúng. Món ăn Việt qua bàn tay mẹ là món ăn ngon nhất, là sợi dây gắn kết những yêu thương gia đình.
![]() Nguyên chất từ hạt gạo thơm kết hợp với công nghệ hiện đại tạo ra sợi Phở Đệ Nhất, Hủ Tiếu Nhịp Sống, Bún Hằng Nga có độ hoàn nguyên cao, tươi ngon, hòa quyện với nước súp lôi cuốn đậm đà… Thật dễ dàng để bạn thưởng thức tô phở, bún hay hủ tiếu thơm ngon mang đậm hương vị quê hương cùng những người thân yêu nhất. |
