Mối nhân duyên được mệnh danh là "ly kì nhất lịch sử": Nhờ 1 dòng thơ vu vơ về sau lại được lấy Công chúa, xoay chuyển cả vận mệnh Yêu - Bấy giờ, nhà vua mới nghĩ, đúng là ý trời. Và có thể vì lẽ cho là chuyện lạ, duyên trời đã định, nhà vua đã dễ dàng gả Công chúa đi.
Kỹ nữ đẹp nức tiếng thời Tống, đàn ông đều quỳ gối dưới chân, Hoàng đế yêu điên dại phải đào đường hầm từ cung điện đến lầu xanh để gặp Yêu - Tuy nhiên, đáp lại lòng si mê của Hoàng đế chính là sự hờ hững đến mức tột cùng của nàng kỹ nữ số 1 đất Tống thời điểm ấy.