Mỗi lần sang chơi là bố vợ lại được nghe "bài ca muôn thuở" của mẹ chồng, "tức nước vỡ bờ" ông dắt con gái về rồi tuyên bố sốc

Hải Hương,
Chia sẻ

"Khổ nhất cảnh, mỗi lần bố mẹ em sang chơi là kiểu gì bà cũng tố tội con dâu nào là vụng, nào là đoảng, sống không có tâm với nhà chồng", cô gái chia sẻ.

"Bố luôn là người thương con gái nhất" đang là câu chuyện đang gây chú ý trên diễn đàn mạng xã hội. Người bố này đã sang tận nhà chồng dắt tay con gái về với câu tuyên bố hùng hồn: "Lấy chồng để hạnh phúc, chứ lấy để chịu đòn roi thì về nhà với bố mẹ cho sướng".

Cô gái ấy kể: "Nhà em toàn con trai, có mỗi em là gái nên bố cưng chiều lắm. Nhớ hôm em cưới, lúc chuẩn bị lên xe về nhà chồng, bố cứ khóc sụt sùi đi theo dặn: 'Về bên đó gắng làm tròn bổn phận làm dâu. Có gì ấm ức cứ gọi về cho bố mẹ, đừng chịu đựng một mình con nghe chưa'.

Nghe bố nói, em òa khóc như đứa trẻ, bịn rịn mãi mới lên xe về nhà chồng được.

Mỗi lần sang chơi là bố vợ lại được nghe "bài ca muôn thuở" của mẹ chồng, "tức nước vỡ bờ" ông dắt con gái về rồi tuyên bố sốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau cưới, vì chưa có điều kiện nên hai vợ chồng em phải sống chung với mẹ chồng. Khổ cái tính bà cay nghiệt mà xét nét con dâu kinh khủng. Bực nhất cái kiểu lúc nào bà cũng coi con trai mình là vàng còn con gái nhà người ta là rác".

Lại là một cảnh đi làm dâu khiến chị em phát sợ. Nhiều người bắt đầu liên tưởng tới hoàn cảnh của mình.

Cô gái kể tiếp: "Bà bênh con trai, lão nhà em ham tụ tập chơi bời, có hôm đi xuyên đêm tới mờ sáng mới mò về. Em điên lên cằn nhằn nói lại mấy câu. Bà ở phòng bên nghe thấy chạy luôn sang mắng em hỗn, dám trèo đầu cưỡi cổ bắt nạt chồng. Mấy lần như thế, em chán. Sau lão muốn làm gì em cũng kệ.

Khổ nhất cảnh, mỗi lần bố mẹ em sang chơi là kiểu gì bà cũng tố tội con dâu nào là vụng, nào là đoảng, sống không có tâm với nhà chồng. Trong khi thực tế có lúc nào là lúc em không cơm bưng nước rót chăm sóc bố mẹ chồng.

Mỗi lần nghe thông gia nói thế, bố mẹ em dù bực nhưng cố nín nhịn vì con gái. Thi thoảng bố lại gọi điện nói chuyện cả tiếng đồng hồ dặn dò động viên em. Có thời gian, ông lại bảo mẹ làm mấy đĩa mồi ngon để gọi lão chồng em sang ngồi nhâm nhi, bố con tâm sự.

Cho đến hôm ấy, vô tình mượn điện thoại của lão để nhắn tin, thấy lão chưa thoát tài khoản facebook em mới mò vào ngó nghiêng xem chồng thế nào, ai ngờ túm ngay được tin nhắn lão chát chít với gái. Chúng nó còn gửi cả ảnh nóng cho nhau nữa cơ. Qua những gì em đọc được thì lão đã lên giường với con đó vài lần rồi.

Ức quá em làm ầm. Trong lúc cãi vã, không kiềm chế được, em ném điện thoại của lão ra sân. Thế là lão nổi điên túm em tát lấy tát để. Mẹ chồng em đứng đó không hề can ngăn con trai còn vênh mặt ra vẻ rất hài lòng.

Không ngờ đúng lúc đó bố đẻ em sang chơi, chứng kiến cảnh ấy ông chạy lại hất ngược con rể ra, kéo em về phía ông.

Bố em tức tím mặt mà vẫn kiềm chế hỏi hai đứa có chuyện gì mà đánh nhau, có gì từ từ bảo nhau.

Mỗi lần sang chơi là bố vợ lại được nghe "bài ca muôn thuở" của mẹ chồng, "tức nước vỡ bờ" ông dắt con gái về rồi tuyên bố sốc - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bố em vừa dứt câu, mẹ chồng đã nhảy ngược bảo: 'Vợ láo thì phải dậy, ông đừng có bênh con gái'.

Nghe thế, bố quay sang hỏi em chuyện như thế nào. Tủi thân, em nức nở kể từ đầu cho bố nghe.

Bố em im lặng chưa lên tiếng, mẹ chồng em lại tiếp tục nhẩy cồ cồ chỉ tay vào mặt em nghiến răng: 'Đàn ông chơi bời, gái gú là lẽ thường. Là vợ phải biết chấp nhận, không biết đường ăn ở, tôi trả về nơi sản xuất'.

Nghe đến đây, bố em đứng phắt ngay dậy bảo: 'Khỏi cần bà đuổi, tôi sẽ dẫn con tôi về. Cùng là phụ nữ với nhau mà bà quá đáng thật'.

Nói rồi ông quay sang em nhẹ nhàng cười: 'Lấy chồng để hạnh phúc, chứ lấy để chịu đòn roi thì về nhà với bố cho sướng'.

Vậy là em theo bố về. Hôm sau lão nhà em tự giác sang xin lỗi em với gia đình, nhận sai hứa sẽ thay đổi. Song bố me bảo để em tự quyết định.

Thật sự, em thấy mệt mỏi lắm, lão đã hư hỏng, mẹ lão lại ghê như thế. Em có về chắc cũng chỉ được ba bảy 21 ngày là lại va chạm nên em bảo lão cứ tạm thời ly thân 1 thời gian cho em suy nghĩ lại rồi quyết định sau. Theo mọi người em có nên tha thứ cho chồng không?".

Theo dõi đến đoạn kết câu chuyện của cô gái, ai cũng đồng tình với cách hành xử của bố đẻ cô. Đúng là chỉ bố mẹ đẻ mới thương con nhất. Còn chuyện cô có nên tái hợp với anh chồng kia để tiếp tục cảnh làm dâu ấy nữa hay không, cô gái này cần phải suy nghĩ cho thật thấu đáo. Bởi chỉ có người trong cuộc như cô mới biết nên hay không nên.

Chia sẻ