Meghan Markle khoe clip con trai trượt tuyết, dân mạng lại soi ra điểm bất thường: "Đây chắc chắn không phải bé Archie 6 tuổi!"
Meghan Markle vừa chia sẻ đoạn video bé Archie đi trượt tuyết cùng Harry. Hình ảnh phổng phao của cậu bé nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của cư dân mạng.
Làm mẹ, ai mà chẳng có lúc mềm lòng và muốn khoe với cả thế giới những khoảnh khắc trưởng thành bé nhỏ của con mình. Nữ công tước xứ Sussex - Meghan Markle cũng không ngoại lệ. Một ngày mùa đông trên sườn núi tuyết trắng xóa, nhìn cậu con trai đầu lòng dạn dĩ lao đi vun vút theo sau lưng ba, cô đã không giấu được niềm tự hào. Thế nhưng, trái với sự hào hứng và tình yêu thương giản dị của một người mẹ, đoạn clip hiếm hoi về Hoàng tử bé Archie lại nhanh chóng biến thành một "chiếc rổ" chứa đầy những lời mổ xẻ, hoài nghi trên mạng xã hội, kéo theo cả những câu chuyện xôn xao về chốn Hoàng gia sương mù xa xôi.
Niềm tự hào của người mẹ và bóng lưng gây xôn xao
Gần đây, những người theo dõi gia đình nhà Sussex đã vô cùng bất ngờ khi chộp được một khoảnh khắc gia đình hiếm hoi do chính tay Meghan Markle chia sẻ trên trang Instagram. Đó là một đoạn video ngắn ngủi nhưng ngập tràn không khí ấm áp của gia đình trong kỳ nghỉ đông. Khung hình quay từ phía sau, ghi lại cảnh một cậu bé mặc bộ đồ trượt tuyết tối màu đang tự tin lướt đi trên nền tuyết trắng, bám sát ngay phía sau lưng ba mình là Vương tử Harry. Không cần phải nói dài dòng, Meghan chỉ đính kèm một dòng trạng thái ngắn gọn nhưng chứa đựng trọn vẹn ánh mắt si tình của một người vợ, người mẹ: "Những chàng trai của tôi. Học nhanh lắm, Archie! Vô cùng tự hào", kèm theo đó là một biểu tượng trái tim đỏ thắm.
Ở góc độ của một người phụ nữ bình thường, đó đơn giản là giây phút hạnh phúc tột cùng khi thấy con trai 6 tuổi bé bỏng ngày nào giờ đã đủ cứng cáp để tham gia một môn thể thao đòi hỏi sự khéo léo cùng với ba nó. Quả thực, nhìn cách cậu bé di chuyển thoăn thoắt trên tuyết, ai cũng hiểu người mẹ cầm máy quay phía sau đang nở nụ cười rạng rỡ đến thế nào.
Khi cư dân mạng hóa thành "thám tử"
Thế nhưng, mạng xã hội vốn dĩ luôn là một nơi ồn ào và đầy rẫy những ánh nhìn khắt khe. Việc Meghan kiên quyết bảo vệ quyền riêng tư của con, chỉ quay từ phía sau lưng và không để lộ mặt Archie đã vô tình trở thành cái cớ để hàng loạt cư dân mạng bắt đầu soi xét. Thay vì thả tim cho một khoảnh khắc gia đình đáng yêu, phần lớn bình luận lại chĩa mũi dùi vào chiều cao và vóc dáng của đứa trẻ trong video. Nhiều người tỏ ra không mấy ấn tượng, thậm chí quả quyết rằng đứa trẻ này trông quá lớn so với một cậu bé mới lên sáu. Trên nền tảng X, những lời bàn tán nổ ra rôm rả, có người thẳng thừng viết: "Thật sự tôi không biết nói sao. Đây có thể là bất kỳ đứa trẻ nào chứ chẳng phải Archie". Lời bình phẩm này nhanh chóng nhận được sự đồng tình khi một tài khoản khác tiếp lời: "Đó tuyệt đối không phải là dáng dấp của một đứa trẻ 6 tuổi". Sự hoài nghi dường như lây lan theo cấp số nhân, có người còn thảng thốt bình luận rằng Archie bé bỏng dường như đã lớn bổng lên bằng kích cỡ của một cậu nhóc 10 tuổi chỉ sau một đêm, hay trông to con hơn hẳn những bức ảnh hiếm hoi từng được công bố trước đó.
Tuy nhiên, giữa một rừng những lời đồn đoán và soi mói, vẫn có những bậc phụ huynh thấu hiểu và để lại những dòng bênh vực đầy ấm áp. Một bà mẹ từng trải lên tiếng chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình, cô cho biết bản thân cũng có những cậu con trai bắt đầu tập trượt tuyết từ khi còn rất nhỏ, và với những đứa trẻ có khiếu thể thao, việc chúng phát triển phổng phao và trượt băng điêu luyện như Archie là điều hoàn toàn tuyệt vời và đáng khen ngợi. Cùng chung suy nghĩ ấy, không ít người hâm mộ hoàng gia đã để lại bình luận chân thành: "Tôi thực sự yêu khoảnh khắc này của Harry và con trai anh ấy". Suy cho cùng, trẻ con thì đứa nào cũng có lúc "lớn nhanh như thổi", nhất là khi chúng được tự do chạy nhảy, vận động trong tình yêu thương trọn vẹn của gia đình.
Giữa lúc đoạn clip trượt tuyết của Archie vẫn đang là đề tài bàn tán xôn xao trên cõi mạng, thì ở một diễn biến khác, những nguồn tin thân cận lại tiết lộ một chi tiết khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Người ta rỉ tai nhau rằng Vương tử Harry thực tâm rất "khao khát" nhận được một lời mời đến điền trang Sandringham từ Vua Charles. Vị Công tước xứ Sussex được cho là rất muốn đưa vợ và hai đứa con nhỏ, Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet, trở về nước Anh để tận hưởng những ngày tháng "đoàn tụ gia đình" đúng nghĩa. Dù đang sống cuộc đời tự do ở trời Tây, dường như trong sâu thẳm, Harry vẫn ấp ủ mong muốn những đứa trẻ của mình được gắn kết với cội nguồn, được chạy nhảy trên những thảm cỏ quê hương, với điều kiện tiên quyết là gia đình nhỏ của anh phải được đảm bảo an ninh tuyệt đối.
Nhìn lại hình ảnh cậu bé Archie lướt đi trên tuyết trong đoạn clip của Meghan, người ta bất giác nhận ra rằng, dù có là tâm điểm của bao nhiêu luồng dư luận đi chăng nữa, thì sâu thẳm bên trong, gia đình nhỏ ấy vẫn mang những mong cầu bình dị nhất: Đó là được thấy con cái lớn khôn, được bình yên vui sống, và một ngày nào đó, được thực sự trở về nhà.