Mẹ ốm, con ốm “Nàng dâu order” Lan Phương lại cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh nhờ hành động của con gái

M.A,
Chia sẻ

Bé Lina nhà Lan Phương lần đầu bị sốt cao, 4 ngày mệt mỏi, nghẹt mũi, khó chịu.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lan Phương vừa khiến fan hâm mộ không khỏi lo lắng khi đăng tải hình ảnh con gái nhỏ Lina lần đầu bị sốt cao. Không những vậy, cô bé lại bệnh vào đúng lúc mẹ cũng đang ốm. Mẹ bệnh, con bệnh, nỗi lo như tăng lên gấp đôi, nhưng với Lan Phương, cô như được tiếp thêm sức mạnh nhờ vào sự mạnh mẽ của con gái nhỏ.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Cô gái bé nhỏ lần đầu tiên bị sốt cao. Con sốt 4 ngày rồi, nhưng con mạnh mẽ lắm. Con không kêu khóc, không mè nheo, con chỉ yên lặng ngồi chơi 1 mình, một lúc lại lảo đảo đi đến chỗ mẹ, ôm mẹ một chút con lại tự ra chỗ con chơi. 

Khi con hạ sốt một chút con lại trở lại là cô bé đầy năng lượng, khám phá và lăn lộn mọi ngóc ngách, lại cười toe toét. Rồi khi cơn sốt đến con cũng chỉ tỏ ra mệt mỏi, buồn ngủ, bú và ôm mẹ ngủ ngay dù nghẹt mũi khiến bú mẹ cũng khó khăn lắm."

65937240_10156624093277799_6692769085484171264_n

Lan Phương chia sẻ hình ảnh ông xã bế con gái đi bệnh viện, mặt và môi cô bé đỏ ửng do sốt cao.

Sự mạnh mẽ, ngoan ngoãn của con gái Lina khiến Lan Phương phải cảm thán con gái là "cô bé tí hon mạnh mẽ và vui vẻ nhất" cô từng thấy.

"Mẹ cũng ốm. Mẹ con mình cũng nhanh khoẻ lại nhé. Mẹ sẽ học theo sự mạnh mẽ của con. Con là một trong những cô bé nhỏ tí hon mạnh mẽ và vui vẻ nhất mẹ từng thấy", Lan Phương tự động viên.

65518894_10156621075237799_3227121701888196608_n

Dù sốt cao, nghẹt mũi, khó chịu nhưng con gái vẫn ngoan ngoãn, không mè nheo khiến Lan Phương như được tiếp thêm sức mạnh.

Fan hâm mộ Lan Phương lo lắng bình luận hỏi thăm sức khỏe nữ diễn viên và hy vọng 2 mẹ con cô sớm khỏe lại: "Thương 2 mẹ con Lina. Chúc 2 mẹ con mau khỏe", "Thương con gái quá à, cố lên nhé con gái. Mau khỏe lại nhá", "Thương em lắm, thời tiết ý mà người lớn còn vất vả huống chi là em Lina, em giỏi lắm đó", "Thương bạn ấy quá, ốm mà nhìn vẫn yêu ghê! Ráng khỏi nhé Lina"...

Chia sẻ