Trở về bên mẹ ruột, cậu bé Liễu Thành (Trung Quốc) kể lại thời gian bị mẹ kế bạo hành tông giọng điềm nhiên nhưng mỗi câu cậu nói ra đều đau xót như hàng triệu mũi dao đâm.
Câu chuyện xảy ra ở Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc khiến người dân nơi đây vừa tức giận, vừa đau lòng. Ai cũng muốn thủ phạm phải bị trừng trị thích đáng.
Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm đã tiếp nhận đơn trình báo về vụ việc nữ sinh Tr. Ng.L. (14 tuổi) tố cáo một người phụ nữ đã có hành vi bạo hành, khiến nữ sinh này nhập viện.
T. cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc người mẹ qua đời vì bị băng huyết. 3 năm trước, bố quyết định tái hôn. Ai cũng mong T. sẽ được thương yêu, bù đắp, nào ngờ...
Liên quan đến vụ bé trai nghi bị mẹ kế đánh khiến cơ thể đầy thương tích, phải nhập viện cấp cứu, người thân của cháu T. cho biết, mẹ kế của T. là giáo viên tiểu học, khi hỏi lí do đánh cháu, mẹ kế nói "do thằng bé ăn nói hỗn láo nên mới dạy".
Một bé trai 12 tuổi được gia đình đưa đến bệnh viện thăm khám với khuôn mặt, chân tay đầy thương tích, bầm tím, sưng phù. Hỏi thì người nhà cho biết bị mẹ kế đánh.
Chính những người trong gia đình của bố đẻ cháu H. và hàng xóm đều cho biết, họ từng chứng kiến bố đẻ và mẹ kế đánh bé nhưng nghĩ rằng đó chỉ là những trận đòn "dạy bảo".
Người dân xã Liên Hà, huyện Đông Anh lại xôn xao thông tin về một bé trai 14 tuổi, trên người bé có nhiều vết thương tím tái, nghi bị cha đẻ và người mẹ kế đánh đập.
Trong suốt cuộc tiếp xúc với PV, Kh. luôn tỏ ra lễ phép, lưu loát trả lời những câu hỏi và cho biết, thường xuyên bị bố và mẹ kế đánh, càng khóc Kh. càng bị đánh nhiều hơn.