Mẹ Hà Nội chia sẻ: Tôi từng ở tầng 28 suốt 8 năm, đến khi chuyển xuống tầng 6 mới biết cuộc sống thật sự thoải mái là thế nào

Nhật Anh,
Chia sẻ

Từng nghĩ ở tầng cao là “đỉnh của sống đẹp”, tôi chọn tầng 28 khi mua nhà. Nhưng sau 8 năm, tôi bán đi và chuyển xuống tầng 6 – và nhận ra: thoải mái, an toàn và tiện nghi thực sự nằm ở những điều rất khác.

Đây là toàn bộ so sánh thực tế giữa tầng cao và tầng thấp mà tôi đã trải nghiệm – hy vọng giúp bạn chọn đúng nơi để sống lâu dài.

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Tôi từng ở tầng 28 suốt 8 năm, đến khi chuyển xuống tầng 6 mới biết cuộc sống thật sự thoải mái là thế nào - Ảnh 1.

Khi mua nhà, ai cũng mơ đến căn hộ tầng cao, view đẹp, đón gió, đón sáng. Tôi cũng từng như vậy. Căn hộ đầu tiên tôi sở hữu là ở tầng 28 – cao gần nhất trong cả tòa nhà. Nhưng sau 8 năm sống, tôi đã bán và chuyển xuống tầng 6. Và chính sự thay đổi này khiến tôi nhận ra: sống tầng cao không hoàn toàn lý tưởng như tôi nghĩ.

Dưới đây là những khác biệt thực tế giữa hai nơi tôi từng sống – hy vọng sẽ giúp bạn có thêm góc nhìn trước khi chọn nhà.

1. View đẹp ở tầng cao, nhưng không phải ai cũng cần

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Tôi từng ở tầng 28 suốt 8 năm, đến khi chuyển xuống tầng 6 mới biết cuộc sống thật sự thoải mái là thế nào - Ảnh 2.

Sống ở tầng 28, mỗi sáng mở cửa sổ ra là thấy toàn cảnh thành phố, ánh đèn ban đêm lung linh, sông chảy xa xa, đồi núi lấp ló. Phải thừa nhận: cảm giác uống cà phê trên ban công ở độ cao này rất thư giãn.

Nhưng sau khi chuyển về tầng 6, tôi mới thấy: Dẫu không có tầm nhìn “vạn đô”, ánh nắng buổi sáng vẫn tràn đầy, và cây xanh, không khí gần gũi hơn. Tôi không còn "ngẩn ngơ nhìn phố" mỗi sáng, nhưng lại thấy mình sống thực hơn – gần với đời sống hàng ngày.

2. Tầng cao đẹp trời, nhưng bão gió lại là nỗi lo

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Tôi từng ở tầng 28 suốt 8 năm, đến khi chuyển xuống tầng 6 mới biết cuộc sống thật sự thoải mái là thế nào - Ảnh 3.

Tầng 28 đầy ánh sáng, gần như không cần đèn ban ngày. Nhưng cứ đến mùa bão, tôi luôn cảm thấy bất an. Tiếng gió giật mạnh, mưa đập vào cửa sổ, cảm giác căn hộ lắc nhẹ khiến tôi phải rút rèm, ngồi co lại.

Sống ở tầng 6, mọi thứ nhẹ nhàng hơn hẳn. Mưa bão không còn khiến tôi hoảng. Thậm chí trong những ngày thời tiết xấu nhất, tôi vẫn ngủ ngon vì cảm giác an toàn tuyệt đối.

3. Riêng tư hay không phụ thuộc vào… độ cao

Ở tầng 28, tôi chưa bao giờ kéo rèm vì chẳng có ai nhìn thấy. Tôi có thể thoải mái mặc đồ ngủ, đi lại trong nhà mà không lo bị nhìn trộm.

Còn ở tầng 6? Tôi bắt đầu đầu tư rèm dày, luôn mặc chỉnh tề dù chỉ ở nhà, và đôi lúc phải tắt đèn khi thay đồ. Bởi nhà đối diện nhìn sang rõ mồn một – sự riêng tư đã không còn là điều hiển nhiên.

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Tôi từng ở tầng 28 suốt 8 năm, đến khi chuyển xuống tầng 6 mới biết cuộc sống thật sự thoải mái là thế nào - Ảnh 4.

4. Gió trời mát mẻ ở tầng cao, nhưng bụi cũng bay không tha

Ở tầng 28, chỉ cần mở cửa sổ là gió ùa vào. Nhưng gió mạnh đến mức… thổi bay đồ trên bàn, thổi bụi vào mọi ngóc ngách. Tôi lau nhà nhiều hơn vì bụi bám rất nhanh.

Ở tầng 6, gió không nhiều, nhưng bù lại, nhà ít bụi hơn, dễ lau dọn hơn. Có thể không mát mẻ như tầng cao, nhưng với tôi, sự sạch sẽ mới là điều quan trọng.

5. Áp lực nước: Điểm trừ rõ nhất của tầng cao

Chuyện đau đầu nhất khi sống tầng cao là nước yếu – nhất là giờ cao điểm. Có lúc tôi phải đợi hơn 10 phút mới đầy được một xô nước để lau nhà.

Từ khi xuống tầng 6, áp lực nước mạnh mẽ đến mức… tôi thấy mình như "về với đất liền". Tắm nhanh, rửa bát tiện – cảm giác hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhất.

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Tôi từng ở tầng 28 suốt 8 năm, đến khi chuyển xuống tầng 6 mới biết cuộc sống thật sự thoải mái là thế nào - Ảnh 5.

6. An toàn phòng cháy chữa cháy: Tầng thấp chắc chắn lợi hơn

Tôi từng nghĩ: “Nếu cháy nhà thì tầng nào cũng chạy thôi”, nhưng thực tế lại không đơn giản. Sống ở tầng 28, tôi luôn lo: nếu xảy ra cháy, liệu thang cứu hỏa có lên tới? Lúc ấy, cảm giác bất lực thật sự ám ảnh.

Còn tầng 6? Tôi yên tâm hơn. Thoát hiểm dễ dàng bằng cầu thang, không phải phụ thuộc thang máy hay cầu cứu từ tầng cao. Sự an toàn mang lại cảm giác thư thái rõ rệt.

7. Nhà càng cao – thang máy càng “khó chiều”

Căn hộ tầng 28 của tôi từng khiến tôi phát điên vì… thang máy. Thang thường xuyên hỏng, bảo trì, hoặc bị quá tải. Mỗi lần đi làm về muộn là nơm nớp sợ phải leo bộ.

Tầng 6 thì khác. Nếu thang có hỏng, tôi vẫn có thể đi bộ được mà không "thở dốc lả người". Không phụ thuộc quá nhiều vào thiết bị máy móc là điều khiến tôi thấy cuộc sống đơn giản và chủ động hơn.

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Tôi từng ở tầng 28 suốt 8 năm, đến khi chuyển xuống tầng 6 mới biết cuộc sống thật sự thoải mái là thế nào - Ảnh 6.

Kết luận:

Tầng cao có thể đẹp, có thể mát, có thể sang. Nhưng nếu bạn cần an toàn – tiện nghi – tiết kiệm năng lượng và cảm giác gần gũi với cuộc sống hàng ngày, thì tầng thấp lại có ưu điểm không thể phủ nhận.

Tôi từng yêu tầng 28 bằng tất cả kỳ vọng của tuổi trẻ. Nhưng giờ đây, ở tuổi trung niên, tôi chọn sống ở tầng 6 – vì tôi hiểu rõ điều gì mới là thứ khiến mình cảm thấy yên lòng mỗi ngày.

Chia sẻ