Mẹ đơn thân và con trai 6 tuổi mắc bệnh tim nặng không có tiền phẫu thuật
Mắc bệnh suy tim nặng không tiền phẫu thuật, chị Thủy cầu xin giúp đỡ để có cơ hội sống, lo cho 2 con nhỏ khù khờ, bệnh tật.
Nhiều ngày nay bệnh tim tái phát nặng khiến chị Lô Thị Thủy (47 tuổi, trú xóm Trung Thịnh, xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đuối sức, chẳng thiết ăn uống gì. Chị ngồi trên giường, hơi thở gấp gáp, khó nhọc, nước mắt lưng tròng khi nghĩ đến chặng đường dài đầy khó khăn phía trước và tương lai mịt mù của 2 đứa con thơ.

Không có tiền phẫu thuật tim, chị Thủy đành nằm ở nhà chấp nhận số phận.
"Tôi bị suy tim nặng, vừa rồi bác sĩ chỉ định phẫu thuật, trước mắt chuẩn bị 30 triệu đồng mà trong người tôi chẳng có một nghìn nào, nhà không có gì đáng giá để bán. Số tiền quá lớn, anh em đều nghèo, tôi không biết trông chờ vào đâu nên cầu cứu sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Tôi sợ chết. 2 đứa con của tôi còn rất nhỏ lại bệnh tật, khù khờ. Tôi mà chết, chúng biết nương tựa vào ai", chị Thủy nghẹn lời.

Chị Thủy bị bệnh suy tim và được chỉ định phẫu thuật.
20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái với bao hoài bão, ước mơ thì chị Thủy lại mắc bệnh lạ, đôi tay bị run, không cầm nắm được vật nặng, tai bị lãng, sức khỏe yếu. Muốn đi làm nhưng không ai thuê, chị chỉ quanh quẩn ở nhà phụ giúp gia đình.
2 đứa con chị Thủy (lớn học lớp 6, nhỏ 6 tuổi) đều ở với mẹ. Con trai nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, chậm phát triển cả thể chất lẫn tâm thần.
Ngoài 35 tuổi, qua mai mối, chị Thủy nên duyên với anh N.N.T (ít hơn chị 4 tuổi). Anh T. cũng không được thông minh, nhanh nhẹn như những người đàn ông khác. Họ được gia đình chị Thủy cho đất, xây cho 2 gian nhà nhỏ để ở. 2 đứa con (1 gái, 1 trai) lần lượt chào đời khiến cuộc sống càng thêm khó khăn.
Con trai thứ 2 của chị Thủy là bé Nguyễn Ngọc Thái (6 tuổi) sinh ra đã mắc bệnh Tim bẩm sinh. Dù được phẫu thuật tim từ khi vừa lên 1 tuổi nhưng đến nay, sức khỏe của bé Thái rất yếu, thấp bé hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. 6 tuổi nhưng bé Thái chỉ nặng 12kg, chậm phát triển thể chất lẫn tâm thần, khù khờ, chậm chạp,

Vừa lên 1 tuổi, bé Thái đã trải qua ca phẫu thuật, sức khỏe yếu, thấp bé hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi.
2 năm trước, vợ chồng chị Thủy nảy sinh nhiều mâu thuẫn rồi ly thân, một mình chị nuôi 2 đứa con (lớn 12 tuổi, nhỏ 6 tuổi) trong cảnh khốn khó.
"Tháng 3 năm ngoái, thấy mệt trong người, khó thở, hụt hơi, tôi vay tiền đi khám mới biết bị suy tim nặng. Sức khỏe tôi yếu lắm rồi, đi lại không nổi nữa. Tôi muốn được phẫu thuật, nhưng không có tiền. 30 triệu đối với một người bệnh tật như tôi là số tiền quá lớn. Mong mọi người rủ lòng thương, cho tôi vay, xin, mượn 5.000 đồng, 10.000 đồng để tôi có cơ hội phẫu thuật, tiếp tục sống để lo cho con", chị Thủy khẩn cầu trong nước mắt.

Bà Huyền- Trưởng xóm Trung Thịnh cho biết, gia đình chị Thủy là hộ nghèo bền vững ở địa phương, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Bà Cao Thị Huyền- Trưởng xóm Trung Thịnh (xã Nghĩa Đàn) chia sẻ, gia đình chị Lô Thị Thủy là hộ nghèo bền vững trong xóm, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ chồng chị Thủy không sống với nhau đã nhiều năm, một mình chị nuôi 2 con nhỏ. Con trai chị Thủy cũng mắc bệnh tim lại khù khờ. Căn nhà nhỏ của mẹ con chị Thủy cũng được anh em, bà con lối xóm góp công, góp sức xây nên mới có chỗ ở. Gia đình ông Lô Hoa (bố của chị Thủy) cũng là một trong những hộ nghèo triền miên của xã.

Chị Thủy cầu xin các mạnh thường quân giúp đỡ để có tiền phẫu thuật, để làm chỗ dựa cho 2 đứa con.
"Biết tin chị Thủy có chỉ định phẫu thuật tim nhưng hoàn cảnh quá khó khăn, ban cán sự xóm cũng đang kêu gọi bà con trong xóm ủng hộ, giúp chị Thủy có thêm chút kinh phí phẫu thuật nhưng chỉ được phần nhỏ. Rất mong các mạnh thường quân quan tâm, ủng hộ để chị Thủy có thêm cơ hội cứu chữa, làm chỗ dựa cho 2 con", bà Huyền chia sẻ.
Mọi giúp đỡ cho mẹ con chị Thủy xin gửi về địa chỉ: Chị Lô Thị Thủy, xóm Trung Thịnh, xã Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An).
Số tài khoản của chị Lô Thị Thủy: 037501071978, Ngân hàng Sacombank. ĐT: 0359944137.