Mẹ 50 tuổi tiết lộ: Nhờ lập 3 quỹ này từ sớm mà bây giờ tôi sống nhàn, không lo tiền bạc
Ở tuổi 50, nhiều người bắt đầu lo lắng chuyện hưu trí, con cái, bệnh tật. Nhưng với chị Hương (50 tuổi, Hà Nội), mọi thứ lại nhẹ nhàng hơn hẳn. Lý do đơn giản: Ngay từ khi ngoài 40, chị đã lập riêng cho mình 3 quỹ tài chính. “Nếu không bắt đầu sớm, giờ chắc tôi cũng chật vật như bao người”, chị chia sẻ.
Lý do chị Hương lập 3 quỹ từ tuổi 40

Năm 41 tuổi, chị Hương trải qua cú sốc khi một người bạn cùng tuổi phải bán nhà để trả nợ vì chi tiêu không kiểm soát. “Tôi nhận ra mình không thể sống kiểu ‘có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu’ nữa. Nếu không thay đổi, sau 50 tuổi sẽ là bi kịch”, chị kể.
Từ đó, chị bắt đầu tìm hiểu cách quản lý tài chính cá nhân, áp dụng nguyên tắc chia thu nhập thành các quỹ rõ ràng.
1. Quỹ chi tiêu thiết yếu – để sống thoải mái nhưng không lạm phát
Mục đích: Dùng cho các khoản cố định hàng tháng như tiền ăn, điện nước, học phí, xăng xe.
Tỷ lệ: Khoảng 50% thu nhập.
Nguyên tắc: Chi trong phạm vi cho phép, không “vung tay” vượt hạn mức.
“Có quỹ này, tôi không còn cảnh cuối tháng đi vay bạn hay cắm sổ đỏ để xoay xở. Tất cả chi tiêu thường ngày đều rõ ràng, không nhầm lẫn”, chị Hương nói.
2. Quỹ tiết kiệm – để mua nhà và dự phòng rủi ro
Mục đích: Dành cho các mục tiêu dài hạn như mua nhà, cho con học đại học, và dự phòng tình huống khẩn cấp.
Tỷ lệ: 30% thu nhập hàng tháng.
Cách làm: Gửi tiết kiệm ngân hàng + mua vàng đều đặn.
“5 năm tích lũy, tôi để dành được gần 600 triệu, đủ để đặt cọc căn hộ nhỏ. Chính khoản tiết kiệm này giúp tôi an cư trước tuổi 50”, chị Hương chia sẻ.
3. Quỹ hưu trí và chăm sóc bản thân – để tuổi già không phụ thuộc

Mục đích: Chuẩn bị cho giai đoạn sau 55 tuổi, gồm bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, và những sở thích cá nhân.
Tỷ lệ: 20% thu nhập.
Cách làm: Đóng bảo hiểm nhân thọ, duy trì quỹ đầu tư nhỏ, dành riêng một khoản để đi du lịch mỗi năm.
“Trước đây tôi hay tiếc tiền cho bản thân. Nhưng giờ tôi hiểu: sống nhàn không chỉ là có tiền, mà còn là giữ được sức khỏe và tinh thần thoải mái”, chị nói.
Bảng minh họa 3 quỹ tài chính của chị Hương
Quỹ tài chính | Tỷ lệ thu nhập | Mục đích chính | Kết quả sau 10 năm |
---|---|---|---|
Quỹ chi tiêu thiết yếu | 50% | Sinh hoạt hàng tháng, học phí, điện nước | Kiểm soát lạm phát, không nợ |
Quỹ tiết kiệm | 30% | Mua nhà, quỹ khẩn cấp, học hành con cái | Đủ đặt cọc căn hộ, quỹ dự phòng ổn định |
Quỹ hưu trí & bản thân | 20% | Bảo hiểm, sức khỏe, du lịch, sở thích | Có bảo hiểm, sức khỏe ổn, tinh thần thoải mái |
Tuổi 50 sống nhàn nhờ 3 quỹ

Nhờ kỷ luật duy trì 3 quỹ suốt gần 10 năm, chị Hương hiện có:
- Một căn hộ nhỏ 2 phòng ngủ ở Hà Nội, không phải đi thuê.
- Quỹ dự phòng đủ để chi trả 6 tháng sinh hoạt phí nếu mất thu nhập.
- Bảo hiểm sức khỏe đầy đủ, không lo bệnh tật bất ngờ.
- Vẫn dư tiền để thỉnh thoảng đi du lịch, tận hưởng tuổi trung niên.
“Có người bảo tôi may mắn. Nhưng thật ra may mắn là ở chỗ tôi bắt đầu sớm. Nếu để đến tuổi 50 mới nghĩ thì đã quá muộn”, chị Hương khẳng định.
Bài học rút ra cho phụ nữ trung niên
1. Bắt đầu từ những khoản nhỏ: Không cần thu nhập cao, chỉ cần chia thu nhập có kỷ luật.
2. Tách bạch quỹ rõ ràng: Tránh nhập nhằng, để mỗi quỹ có mục tiêu riêng.
3. Kỷ luật lâu dài: 5–10 năm sau, kết quả sẽ rõ rệt hơn bạn tưởng.
4. Đừng quên bản thân: Dành quỹ chăm sóc sức khỏe, tinh thần, vì đây cũng là “tài sản” quan trọng nhất.
Kết
Tuổi 50 của chị Hương không còn là nỗi lo “trắng tay”, mà là quãng thời gian sống nhàn, tự chủ và an tâm. Câu chuyện của chị là minh chứng rằng: lập quỹ tài chính sớm bao nhiêu, tương lai sẽ nhẹ nhõm bấy nhiêu.
Và với mỗi người phụ nữ trung niên, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Nhưng nếu có thể, hãy làm ngay từ hôm nay.