Tăng Kim Liên qua đời ở tuổi 18 với chiều cao 2,48m, được ghi nhận là một trong những cô gái khổng lồ nhất Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung.
Khi sống đủ một số năm nào đó trong đời, chúng ta mới có thể hiểu được những chuyện đó mà khi còn nhỏ, chúng ta không tài nào hiểu hết hay biết hết. Câu chuyện về việc ghét mẹ của cô nàng này cũng thế.
Phụ nữ chăm chỉ việc đồng áng, đàn ông ở nhà chuyên tâm với kim chỉ, vải may. Điều này diễn ra nhiều năm nay ở làng Trạch Xá (Ứng Hòa, Hà Nội).
Mỗi khi stress, mẹ hay yên lặng, chọn ăn bận thật "đàn bà Sài Gòn", rồi dắt tôi líu ríu đi theo, leo lên một chiếc taxi chạy ngang bất kỳ, một mạch thẳng tới Soái Kình Lâm...