Sau 5 năm ly hôn, lần đầu tiên tôi gặp lại chồng cũ. Chỉ không ngờ lần gặp này, anh lại đưa ra yêu cầu oái oăm đến thế.
Họ đều là những người lao động tha phương, người chạy xe ôm, người xe ba gác và là hàng xóm với nhau. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, một người chọn cách giải quyết côn đồ để rồi mãi ray rứt về những hậu quả đã gây ra.
Theo lời khai của hung thủ, vì bố mẹ muốn chết nên cô mới ra tay sát hại họ.
Thấy bà hàng xóm dám nói xấu con dâu, mẹ chồng đã "xông phi" vào xử lý, dù bị thương nhưng vẫn chốt 1 câu khiến ai nấy nghe xong đều hả dạ: "Con dâu còn quý hơn con gái, mẹ không để ai động đến con mẹ đâu".
Sau khi sự việc này được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Có người nói rằng, trước khi làm đội trưởng đội cứu hỏa chắc người này làm giáo viên mầm non.
Cô chốt lại: "Đau ngắn còn hơn đau dài, dù em yêu anh nhưng ly hôn đi".
Câu nói đó gạt đi mọi sự quan tâm của em trong cả tháng qua. Bản thân chồng em cũng cảm thấy bị xúc phạm nên kéo vợ ra về.
Hầu hết các cặp vợ chồng đều làm bằng mọi giá để nhận quyền chăm sóc con cái, tuy nhiên một vụ ly hôn gần đây ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc là trường hợp ngoại lệ khi cả nguyên đơn và bị đơn, tức là cặp vợ chồng đều không muốn nuôi con.
Trọng dân, gần dân, biết dựa vào dân để hoàn thành nhiệm vụ đã trở thành kim chỉ nam và là mục tiêu phấn đấu không ngừng của mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát khu vực, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.
Cậu bé 13 tuổi bị nhóm bạn cùng lớp đánh và bắt nạt rồi quay video tung lên mạng vì trả thù do mâu thuẫn nhỏ trước đó.