Mẫu nữ với body nóng bỏng tuyên ngôn sốc: "Phụ nữ cần biết giá trị bản thân để tìm 1 người xứng đáng, đó không phải thực dụng"

An Thanh,
Chia sẻ

"Mình nghĩ rằng mỗi người sẽ tự biết giá trị của bản thân và có quyền tìm kiếm người xứng đáng với mình", Thái Ngọc San thẳng thắn bày tỏ.

Nhiều người luôn cho rằng những kỳ nghỉ lễ là quãng thời gian tuyệt vời để cùng bạn trai đi du lịch, tay trong tay đi xem phim, tận hưởng. Tuy nhiên, đôi khi không cần đàn ông, phụ nữ chúng ta cũng có những cách để có hạnh phúc cho riêng mình. Đó cũng chính là điều mà Thái Ngọc San - một mẫu ảnh nổi tiếng đã chia sẻ.

Nếu có bạn trai thì phải sánh đôi với người tài giỏi

Thái Ngọc San vốn nổi tiếng cộng đồng mạng vì vẻ ngoài xinh đẹp và vóc dáng sexy. Những bộ ảnh của cô luôn khiến người ta phải trầm trồ bởi sự nóng bỏng và táo bạo. Dù xinh đẹp như vậy nhưng hiện tại, cô nàng vẫn độc thân. Mối tình gần nhất của San kết thúc cách đây vài tháng.

"Nói về mối tình sâu đậm và có ảnh hưởng nhất thì mình phải kể đến mối tình đầu lúc mình 18 tuổi. Anh đẹp trai, tinh tế lại giản dị nên ở bên cạnh mình cảm thấy an toàn vô cùng.

Nói chính xác hơn, sự ngưỡng mộ của mình dành cho anh nhiều lắm vì đơn giản là anh rất giỏi. Một cô bé mới lớn như mình thì chỉ thích người giỏi, đẹp trai thôi. Và anh là người hội tụ cả hai yếu tố đó. Mình học hỏi được nhiều điều từ anh lắm. Người ta nói đúng thật, mối tình đầu thì sâu đậm và quá khó quên.

68475680_157872208692533_1149994480099655680_n

Cô nàng xinh đẹp, cá tính

Vì nhiều vấn đề nảy sinh mà mình và anh phải chia tay nhau. Thời điểm đó mình hụt hẫng vô cùng. Mình mất đi sự niềm nở, tự tin và chẳng dám mở lòng với ai cả. Lúc đầu, mình thậm chí còn nhốt mình trong phòng rồi khóc. May mắn thay có bạn bè, người thân thấu hiểu rồi phân tích, động viên nhiều khiến mình thoải mái hơn.

Nói là quên nhưng cũng phải mất đến hai năm, mình mới gạt hẳn được hình ảnh anh ra khỏi tâm trí. Thời gian đó, mình có tìm hiểu người khác nữa nhưng do bản thân vẫn còn vấn vương tình cũ nên mọi chuyện chẳng đi đến đâu", Ngọc San tâm sự.

Thái Ngọc San sở hữu một vóc dáng cực kỳ nóng bỏng. Bởi vậy, cô cũng đặt ra một vài điều kiện cho người bạn trai tương lai. Hiểu rõ giá trị của bản thân mình, San không hề ngại ngùng khi nói đến việc bạn trai phải có kinh tế vững vàng.

"Với mình thì quan điểm tình yêu cũng đơn giản, hai người ở cạnh nhau thấy vui vẻ, thoải mái nhất là được. Mình muốn có một bạn trai giỏi kiếm tiền, tôn trọng phụ nữ và cho mình cảm giác an toàn.

Nói chung, chuyện kinh tế không bắt buộc phải giàu có thế nào, điều kiện tốt hết mức ra sao nhưng có nó thì mọi chuyện có phải sẽ thuận lợi hơn không nào. Mình nghĩ rằng mỗi người sẽ tự biết giá trị của bản thân và có quyền tìm kiếm người xứng đáng với mình", Thái Ngọc San thẳng thắn bày tỏ.

Tự tin sống một mình mà không cần đàn ông bao bọc

Xã hội hiện đại có không ít những người phụ nữ độc thân, tài giỏi khiến cánh đàn ông phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Với Thái Ngọc San, hằng ngày đọc những tin tức, câu chuyện không hay về cuộc sống gia đình càng khiến bản thân cô cảm thấy quý cuộc sống tự do đang có.

Ngọc San rất biết tận hưởng cuộc sống độc lập, tự do, hạnh phúc của mình

Nhưng trước đó San không hề có những suy nghĩ tích cực về tình yêu dù cô chưa gặp may mắn. Cô nàng chia sẻ: "Mối tình gần nhất của mình kết thúc cách đây vài tháng trong êm đẹp, có buồn bã nhưng không vật vã hay lâu dài. Trong cuộc sống bây giờ mình tự thấy đàn ông tốt hiếm hoi quá nên thà sống một mình tự do, thoải mái còn hơn yêu người không tốt mà lãng phí thanh xuân, dằn vặt chính mình.

Gần đây mình có xem đoạn clip chồng võ sư đánh vợ thì hoảng hốt thật sự. Trong cuộc sống, nhiều chuyện sẽ phải nhìn từ hai phía, xét đủ ngọn nguồn đúng sai. Tuy nhiên, có những chuyện chỉ ngay trong 1 khoảnh khắc nào đó, cái sai không thể cứu vãn giống như việc người đàn ông này đánh vợ khi vợ đang ôm con nhỏ cũng thế.

Mình không đánh đồng tất cả đàn ông đều xấu, thế nhưng mỗi ngày trôi qua, mỗi sự việc diễn ra lại khiến mình có suy nghĩ nên đề phòng với đàn ông hơn, thậm chí mính thấy làm mẹ đơn thân đâu phải lựa chọn tồi

Dù bất cứ người đàn ông nào đi qua cuộc đời mình luôn quan niệm: Cho dù họ đã từng làm mình buồn như thế nào đi nữa, chỉ cần nhớ rằng đã có lúc họ từng hết lòng với bạn bằng hành động, chứ không phải bằng những lời nói quan tâm ngọt ngào, giả dối ngoài kia. Sống ở đời đừng bao giờ phụ bạc những người từng tốt với ta".

Dù còn trẻ tuổi nhưng Ngọc San đã là một mẫu ảnh có khá nhiều năm kinh nghiệm. Từ hồi 11, 12 tuổi, San đã là mẫu ảnh cho báo Mực Tím. Biết kiếm tiền từ sớm, sống tự lập, cô khẳng định bản thân có thể sống tốt mà chẳng cần đến đàn ông.

"Mình chẳng bao giờ vội vàng trong việc tìm kiếm bạn trai hay kiếm chồng đâu. Bản thân mình hiện tại không có đàn ông bên cạnh nhưng vẫn sống rất tốt, vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày. Đôi khi ngày nghỉ lễ hoặc đi chơi đó đây mình thấy các cặp đôi nắm tay nhau, cười nói sao mà tình tứ, hạnh phúc quá. Thế nhưng, cảm giác đó trôi qua nhanh thôi vì mình luôn biết giá trị những gì mình đang có. Mình thấy thay vì than thở lúc cô đơn hay kể lể khi bị thất bại trong tình yêu thì hãy có cái nhìn tích cực nhất. Đối với mình, thà chậm mà chắc, thà mang tiếng ế, thậm chí không lấy chồng còn hơn cưới nhầm một anh chàng không ra gì để đời lỡ dở.

Mọi thứ tự tay mình tạo ra sẽ thuộc quyền mình sở hữu và có giá trị lâu bền. Quà bạn trai tặng thích thật đấy nhưng cũng chẳng thể vững chãi bằng những thứ mình tự tay mình mua".

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay, Thái Ngọc San dự định sẽ quây quần bên gia đình thay vì đi chơi như mọi năm có người yêu kề bên.

"Mọi năm, mình và người yêu sẽ đi du lịch cùng nhau. Cũng như nhiều người, kỳ nghỉ lễ là thời gian không phải làm việc nên bọn mình tranh thủ cơ hội quý báu. Nhưng năm nay mình lại độc thân mất rồi. Và đó cũng là lúc mình nhận ra cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bố mẹ. Mình sẽ nấu một bữa ăn thật ngon để mọi người quây quần, sum họp rồi trò chuyện vui vẻ. Thời gian còn lại, mình sẽ tụ tập cùng bạn bè, tận hưởng những ngày nghỉ ngơi một cách trọn vẹn và có ý nghĩa nhất. Vậy đó, nên ai đang ế thì cứ ế tiếp đi, cứ từ từ, duyên sẽ tới.

Chia sẻ