Mạo hiểm tới nơi mệnh danh "Thung lũng Chết", du khách tử nạn vì phải đi bộ tìm chỗ đổ xăng

L.T,
Chia sẻ

Thung lũng Chết từ lâu đã nổi tiếng với điều kiện thời tiết cực khắc nghiệt.

Hãng tin CNN ngày 16/6 đưa tin một nam du khách được tìm thấy đã tử vong ở Công viên Quốc gia Thung lũng Chết (Death Valley National Park) hay còn gọi tắt là Thung lũng Chết ở bang California (Mỹ), nơi từ lâu đã nổi tiếng với điều kiện thời tiết cực khắc nghiệt, một trong những khu vực nóng nhất thế giới.

Mạo hiểm tới nơi mệnh danh "Thung lũng Chết", du khách tử nạn vì phải đi bộ tìm chỗ đổ xăng - Ảnh 1.

Nhiệt độ ở Thung lũng Chết từng đạt mức cao kỷ lục 56,7 độ C trong đợt nắng nóng kéo dài 5 ngày hồi tháng 7/1913.

Đại diện ban quản lý Công viên Quốc gia (NPS) cho hay người đàn ông được phát hiện đã chết hôm thứ Ba (ngày 14/6) sau khi xe của ông hết xăng.

Theo thông cáo báo chí của NPS, một nhân viên kiểm lâm đã nhận thấy có chiếc xe nằm chơ vơ trong bãi đậu xe vào ngày 8/6 tại Zabriskie Point, một địa điểm nổi tiếng để ngắm bình minh và hoàng hôn. 3 ngày sau đó, kiểm lâm này vẫn thấy nó nằm ở đó.

Một tờ giấy ghi dòng chữ "Hết xăng" được tìm thấy bên trong chiếc xe. Nó được đăng ký thuộc sở hữu của người đàn ông tên David W. Kelleher (67 tuổi) ở Huntington Beach, bang California. 

Mạo hiểm tới nơi mệnh danh "Thung lũng Chết", du khách tử nạn vì phải đi bộ tìm chỗ đổ xăng - Ảnh 2.

Nạn nhân là ông David W. Kelleher.

Ngay sau đó, một cuộc tìm kiếm du khách được triển khai. Nhiệt độ cao lên tới 50,5 độ C khiến nỗ lực tìm kiếm bị hạn chế. 

Các nhà chức trách không nhận được báo cáo mất tích. Tuy nhiên, họ vẫn nghi ngờ Kelleher gặp nạn. Vì vào ngày 30 tháng 5, khi một nhân viên kiểm lâm liên lạc để thông báo về việc ông bị phạt vì lái xe địa hình trong công viên, Kelleher đã phàn nàn về việc xe gần hết xăng.

"Thi thể của Kelleher được những người đến thăm công viên tìm thấy vào khoảng 2 giờ chiều ngày 14 tháng 6. Kelleher cách phương tiện của họ khoảng 2,5km, nhưng chỉ cách Xa lộ 190 của California khoảng 30 mét, bị che khuất bởi địa hình và một cây mesquite. Khi ấy, ông dường như đang đi bộ từ Zabriskie Point về hướng Furnace Creek rồi đột ngột gục ngã, theo thông tin của NPS. 

Mạo hiểm tới nơi mệnh danh "Thung lũng Chết", du khách tử nạn vì phải đi bộ tìm chỗ đổ xăng - Ảnh 3.

Một ghi chú "hết xăng" được tìm thấy trong xe của ông Kelleher.

Cơ quan này cũng đưa ra khuyến cáo, trong thời gian nắng nóng gay gắt, du khách nên ở bên cạnh phương tiện của mình và chờ được hỗ trợ.

Một trang Facebook vinh danh Kelleher đã mô tả ông là: “Một cựu chiến binh kiêu hãnh đã phục vụ trong Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ suốt 22 năm".

“Ông ấy đã nghỉ hưu với tư cách Đội trưởng vào năm 1994 tại trạm làm nhiệm vụ cuối cùng ở Futenma thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản”, bài đăng cho biết.

Cái chết của ông Kelleher không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra trong tháng này ở Thung lũng Chết, địa danh nằm giữa California và Nevada.

Theo NPS, John McCarry (69 tuổi), đến từ Long Beach, được tìm thấy đã chết ở khu vực Panamint vào ngày 1 tháng 6. 

Mạo hiểm tới nơi mệnh danh "Thung lũng Chết", du khách tử nạn vì phải đi bộ tìm chỗ đổ xăng - Ảnh 4.

Trước đó, vào cuối tháng 5, các quan chức công viên đã bắt đầu tìm kiếm Peter Harootunian. Sau đó họ tìm thấy chiếc xe bị bỏ lại ở Khu cắm trại Emigrant. Còn bản thân ông thì vẫn mất tích.

"Ở lưu vực thấp hơn mực nước biển này, hạn hán kéo dài và nắng nóng kỷ lục vào mùa hè khiến Thung lũng Chết trở thành vùng đất của những điều cực đoan", theo NPS. 

Nguồn: CNN

Chia sẻ