Màn giả gái gây sốc vì góc nghiêng thần thánh đẹp không thua gì hội mỹ nhân

Ngọc Hà,

Khoác lên mình bộ váy hồng, búi tóc cầu kỳ và cài trâm hoa, nam diễn viên tạo nên một hình ảnh vừa hài hước vừa bất ngờ.

Chỉ với một bộ váy hồng, kiểu tóc búi cầu kỳ cùng chiếc trâm hoa, Ngao Thụy Bằng đã khiến khán giả Sư huynh quá vững vàng được phen “đứng hình” khi hóa thân thành một thị nữ để lẻn vào Long Cung. Điều đáng nói, màn giả gái vốn được cài cắm để tạo tiếng cười lại bất ngờ gây sốt nhờ góc nghiêng thanh tú của nam diễn viên, thậm chí được nhận xét đẹp chẳng kém hội mỹ nhân trong phim.

Trong Sư Huynh Quá Cẩn Trọng, Ngao Thụy Bằng đảm nhận vai Lý Trường Thọ, một nhân vật nổi tiếng với nguyên tắc sống cực kỳ thận trọng. Sau khi xuyên không đến thế giới Hồng Hoang và trở thành luyện khí sĩ của Độ Tiên Môn, Lý Trường Thọ luôn tâm niệm không dính nhân quả, không đứng dưới bức tường nguy hiểm và tuyệt đối không để lộ át chủ bài. Bề ngoài, anh thường tỏ vẻ nhún nhường, cẩn trọng nhưng thực chất lại thông minh, thâm sâu và sở hữu nhiều tính toán. Chính vì vậy, việc Lý Trường Thọ bất ngờ khoác lên mình bộ nữ trang màu hồng để thực hiện nhiệm vụ tại Long Cung đã tạo nên màn tương phản cực mạnh.

Ở tập 6, Lý Trường Thọ nghi ngờ Nhị Thái tử Long Cung Ngao Ất, do Ngao Tử Dật thủ vai, đang có những tính toán khác thường. Để xác minh sự việc, anh quyết định cải trang thành thị nữ rồi lẻn vào Long Cung thăm dò đối phương. Trùng hợp, Ngao Ất lúc này cũng đang có kế hoạch riêng. Anh muốn cố tình thua người đệ tử yếu nhất trong một cuộc tỷ thí với mục đích “chấn hưng Long tộc”. Hai người vì thế vô tình chạm mặt nhau trong tình thế cả hai đều đang cố che giấu mục đích thật sự.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất xuất hiện khi Lý Trường Thọ trong bộ dạng nữ trang tự tin nói: “Điện hạ đang đợi ta”. Thế nhưng thay vì nghi ngờ hay vạch trần thân phận của đối phương, Ngao Ất lại tỉnh bơ yêu cầu “thị nữ” hát ru để dỗ mình ngủ. Đứng trước tình huống ngoài dự tính, vị sư huynh vốn luôn bình tĩnh lập tức rơi vào trạng thái luống cuống. Không thể tiếp tục diễn, Lý Trường Thọ cuối cùng đành ra tay đánh ngất Ngao Ất rồi nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường. Phân cảnh được phát sóng trong tập 6 vào ngày 21/8 và nhanh chóng trở thành một trong những tình huống gây cười được bàn luận nhiều nhất của phim.

Điểm khiến màn giả gái này đặc biệt gây chú ý nằm ở sự đối lập giữa ngoại hình thật của Ngao Thụy Bằng và tạo hình trên màn ảnh. Nam diễn viên sở hữu chiều cao 1m88, vóc dáng vai rộng eo thon, vậy nhưng khi khoác lên mình bộ váy hồng, búi tóc cầu kỳ và cài trâm hoa, anh lại tạo nên một hình ảnh vừa hài hước vừa bất ngờ.

Cư dân mạng hài hước gọi tạo hình của nam diễn viên là 'em gái vai đô như cánh cửa' hay 'mỹ nữ vạm vỡ' vì bờ vai quá khổ so với bộ váy hồng thướt tha. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố gây cười, góc nghiêng của Ngao Thụy Bằng cũng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của khán giả. Vốn sở hữu đường nét gương mặt thanh tú, nam diễn viên không hề khiến tạo hình nữ trang trở nên quá lạc quẻ. Ngược lại, ở một số góc máy, đặc biệt là góc nghiêng, diện mạo của anh còn được nhận xét đẹp chẳng thua kém các mỹ nhân trong phim.

Điều giúp phân cảnh ghi điểm hơn cả lại nằm ở diễn xuất. Ngao Thụy Bằng gần như không có cảm giác gánh nặng thần tượng, sẵn sàng để nhân vật rơi vào những tình huống oái oăm và thể hiện trọn vẹn sự tương phản của Lý Trường Thọ: bên ngoài cố tỏ ra cứng rắn, điềm tĩnh nhưng bên trong thực chất đang hoảng loạn và bối rối.

Ngay khi đoạn phim lên sóng, cư dân mạng đã đồng loạt tràn vào trêu Ngao Thụy Bằng là "chắc đang nhập vai đúng đam mê nên 'mất kiểm soát' luôn rồi chứ gì". Không hề né tránh, nam diễn viên còn hào hứng nhảy vào "đu trend" cùng fan khi để lại bình luận lầy lội: "Ủa, bị phát hiện rồi hả?".

Màn tương tác ngắn gọn này càng khiến câu chuyện trở nên viral, đặc biệt khi hình tượng Lý Trường Thọ trong phim vốn đã được xây dựng theo hướng vừa thông minh vừa “khó đỡ”. Không chỉ giả gái, nhân vật còn liên tục có những màn xử lý tình huống đầy tính bất ngờ, tạo nên chất hài rất riêng cho bộ phim.

Sư Huynh Quá Cẩn Trọng được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng Sư Huynh Của Ta Thật Quá Ổn Trọng của nhà văn Ngôn Quy Chính, xoay quanh Lý Trường Thọ và hành trình sinh tồn của anh trong thế giới Hồng Hoang trước thời Phong Thần. Phim chính thức lên sóng trên Youku và iQIYI từ ngày 19/8. Ngay trong ngày đầu tiên, tác phẩm đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nhiệt độ thời gian thực của các phim truyền hình mạng trên Maoyan. Độ hot nhân vật trên iQIYI nhanh chóng vượt mốc 100 triệu, trong khi chỉ số nhiệt độ trên Youku cũng vượt 8.000. Bên cạnh Ngao Thụy Bằng, phim còn có sự tham gia của Tôn Trân Ni trong vai Vân Tiêu tiên tử, Amy trong vai tiểu sư muội Lam Linh Nga và Ngao Tử Dật trong vai Long Thái tử Ngao Ất.

Phản hồi của netizen:

- Góc nghiêng cỡ này cơ mà. Khối diễn viên nữ ước mà không được đấy!

- Cô nương này có bờ vai Thái Bình Dương

- Xinh vậy mà, hơi đô một tẹo thôi!

- Mỗi tội tướng hơi đô con thôi chứ mặt nhỏ, ngũ quan đẹp mà. Cô gái cao gần 1m9!

- Người đàn bà lực điền, mặt baby thân hình phụ huynh.

- Quyết không để bánh bèo nào slay hơn mình!

Chia sẻ