Mai Diệu Ly: “Tôi ra album xong rồi mới... an cư”
Sau hai năm vắng bóng, Mai Diệu Ly trở lại với album Gió qua mùa thu nhớ, đánh dấu hành trình đầy cảm xúc với nhạc Trịnh, phối âm hưởng jazz.
Sau hai năm vắng bóng, chiều 14/6 tại Hà Nội, ca sĩ Mai Diệu Ly chính thức ra mắt album phòng thu mới mang tên Gió qua mùa thu nhớ – một sản phẩm đánh dấu hành trình âm nhạc nhiều cảm xúc, được cô gọi là “một lần được sống đúng là mình”.
Trình diễn trước gần 200 khách mời trong không gian thân mật, nữ ca sĩ xúc động thể hiện loạt ca khúc gắn với tên tuổi mình như Cỏ và mưa, Diễm xưa, Hà Nội của tôi… Từng giai điệu như những lời tâm sự dịu dàng, thấm đẫm chất tự sự, khiến không ít người lặng đi giữa một buổi chiều mùa hạ đầy dư âm.


Chia sẻ tại sự kiện, Mai Diệu Ly nghẹn ngào tiết lộ rằng dự án album đã trải qua không ít trắc trở: “Đáng lẽ album không kịp in, tôi nhận thông báo cách đây ba ngày, nhưng bằng sự cố gắng, tôi đã có bản đặc biệt gửi đến những khán giả đầu tiên. Vượt qua được và vẫn giữ được lời hứa với chính mình, đó là điều tuyệt vời nhất.”
Nữ ca sĩ thừa nhận những biến cố cá nhân trong thời gian vừa qua khiến cô không ít lần lung lay. Nhưng âm nhạc – như một điểm tựa – đã giúp cô trở lại đúng quỹ đạo: “Tôi có thể sai điều này điều kia, nhưng tôi luôn quay về làm một nghệ sĩ cống hiến bằng cả trái tim.”

Một Mai Diệu Ly mới – nổi loạn và đầy cảm hứng
Gió qua mùa thu nhớ là dự án được thực hiện xuyên suốt từ năm 2022 đến nay, với sự đồng hành của nhạc sĩ Hoàng Trung Đức. Đây là album đặc biệt khi hơn một nửa số ca khúc là nhạc Trịnh Công Sơn, nhưng được phối mới với âm hưởng jazz – thể loại âm nhạc vốn không phổ biến với khán giả đại chúng, và càng ít thấy ở một nữ ca sĩ đi lên từ dòng nhạc trữ tình như Mai Diệu Ly.
“Tôi hơi tham, vì không chỉ hát ballad. Tôi có thể hát jazz, R&B, pop... Album này khiến tôi nhận ra sở trường của mình có thể mở rộng, và sống với âm nhạc là sống mỗi ngày khác đi – sâu hơn, tự do hơn,” cô nói.
Dù không tránh khỏi áp lực khi chọn hát nhạc Trịnh – dòng nhạc vốn gắn với nhiều tượng đài như Thanh Lam, Tùng Dương, Hà Trần – nhưng Mai Diệu Ly tin rằng điều quan trọng nhất vẫn là chạm tới cảm xúc người nghe. “Tôi không cố gắng hát giống ai. Tôi chỉ mong mỗi ca khúc mình thể hiện đều gần gũi, dễ hiểu và là một cách kể chuyện rất riêng.”
Nhạc sĩ Hoàng Trung Đức, người đảm nhiệm phần phối khí toàn bộ album, chia sẻ: “Chúng tôi mất nhiều thời gian để tìm tiếng nói chung. Có những đêm 4 giờ sáng vẫn gọi điện chỉnh sửa. Nhưng nhờ sự ăn ý, mọi thứ đều rất suôn sẻ, và tôi tin sản phẩm lần này sẽ chạm được tới những trái tim yêu nhạc.”
Tài sản lớn nhất là âm nhạc
Sau thành công của Nỗi nhớ mùa đông – album nhạc Phú Quang từng ra mắt hai năm trước – lần trở lại này, Mai Diệu Ly không giấu kỳ vọng rằng cô sẽ chinh phục được thêm một cột mốc mới trong âm nhạc. Điều đặc biệt, toàn bộ album lần này vẫn không có tài trợ: “Tôi ra album xong rồi mới... an cư. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì âm nhạc đã cho tôi quá nhiều – kể cả tổ ấm đầu tiên.”

Không chỉ làm mới các ca khúc bất hủ, album còn giới thiệu Gió mùa hạnh phúc – ca khúc độc quyền được nhạc sĩ Phong Vũ viết riêng cho cô. Đây được xem là bước đi mở đầu cho mong muốn của Mai Diệu Ly: không chỉ là người thể hiện, mà còn là người kiến tạo dấu ấn cá nhân rõ nét trong âm nhạc.
“Tôi từng sáng tác, từng làm phim ngắn, từng vẽ minh họa... Tôi vẫn ấp ủ một dự án tổng hợp mọi yếu tố đó. Nhưng để làm điều gì thật sự bền vững, tôi cần khán giả đồng hành, yêu thương và tin tưởng mình.”
Từng đoạt giải Sao Mai 2015 dòng dân gian, nhưng Mai Diệu Ly không chọn gameshow để duy trì sức nóng như nhiều nghệ sĩ trẻ khác. “Tôi không ngại sân chơi mới, nhưng có lẽ là duyên chưa tới. Tôi vẫn mong một ngày nào đó mình tìm được một không gian phù hợp để kể câu chuyện âm nhạc theo cách của mình.”
Dẫu vậy, nữ ca sĩ tin rằng với khán giả – nếu có tình yêu chân thành, âm nhạc sẽ tự tìm được con đường đến trái tim người nghe. “Tôi chỉ mong album này được đón nhận, lan tỏa. Và nếu có ai đó thấy mình trẻ hơn, cảm xúc hơn khi nghe những bài hát này – thì tôi đã làm được điều mình mong muốn nhất".