Ly hôn 12 năm, Lý Á Bằng tiếp tục vướng nợ chồng chất, “xé nát” hình ảnh người đàn ông từng gắn bó với Vương Phi
Ly hôn đã 12 năm, nhưng cái tên Lý Á Bằng vẫn khiến dư luận nhớ tới Vương Phi mỗi khi nợ nần, kiện tụng lại ập đến.
Từng một thời được xem là cặp đôi “trai tài gái sắc” của làng giải trí Hoa ngữ, nhưng sau 12 năm ly hôn, cuộc sống của Vương Phi và Lý Á Bằng giờ đây hoàn toàn trái ngược. Trong khi “thiên hậu” sống an nhàn, tình cảm bền chặt bên Tạ Đình Phong, thì Lý Á Bằng liên tục ngập trong vòng xoáy nợ nần, mới đây còn bị tòa án cưỡng chế thi hành án hơn 13,8 triệu NDT.

Sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của nam diễn viên, mà còn kéo theo bóng dáng quá khứ từng gắn liền với Vương Phi trong những hoạt động thiện nguyện cho con gái.
Từ tình yêu đẹp đến hành trình thiện nguyện cho con gái
Năm 2005, Vương Phi kết hôn với Lý Á Bằng – nam diễn viên nổi tiếng màn ảnh nhỏ. Một năm sau, họ chào đón con gái Lý Yên, nhưng bé sinh ra với dị tật hở hàm ếch. Thay vì giấu giếm, cả hai công khai tình trạng của con và quyết định biến nỗi đau riêng thành động lực giúp đỡ cộng đồng.
Tháng 11/2006, họ cùng nhau thành lập Quỹ Thiện Nguyện Thiên Sứ Yên Nhiên trực thuộc Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc, nhằm hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em nghèo mắc dị tật tương tự. Hoạt động thiện nguyện của quỹ nhanh chóng tạo tiếng vang: năm 2007 gây quỹ được hơn 20 triệu NDT, năm 2008 trích 5 triệu hỗ trợ trẻ em vùng động đất Tứ Xuyên. Năm 2010, Lý Á Bằng còn trực tiếp dẫn đội y tế đến Tây Tạng thực hiện 34 ca phẫu thuật, lập kỷ lục thời điểm đó.

Năm 2012, họ mở rộng hoạt động khi sáng lập Bệnh viện Nhi đồng Thiên Sứ Yên Nhiên tại Bắc Kinh với vốn đăng ký 30 triệu NDT, tập trung vào các ca phẫu thuật hở hàm ếch. Nhiều năm sau, quỹ và bệnh viện này đã giúp hàng chục nghìn trẻ em được phẫu thuật miễn phí, để lại dấu ấn nhân văn sâu đậm.
Sau ly hôn: Hai số phận trái ngược
Năm 2013, Vương Phi – Lý Á Bằng chính thức ly hôn trong hòa bình, con gái ở với cha. Sau đó, Vương Phi quay lại bên Tạ Đình Phong, giữ cuộc sống kín đáo nhưng thoải mái, thường xuyên đi du lịch, tĩnh dưỡng ở Tây Tạng, thỉnh thoảng mới xuất hiện công khai.

Ngược lại, Lý Á Bằng sau khi rút lui khỏi màn ảnh đã lấn sân kinh doanh bất động sản nhưng thất bại, dẫn đến nợ nần chồng chất. Năm 2018, anh bị kiện vì khoản nợ hơn 40 triệu NDT, từng phải “quỳ gối cầu xin hòa giải” nhưng bất thành. Dù chuyển sang livestream bán hàng nông sản, thu nhập tạm thời khá hơn, song các khoản nợ vẫn liên tục phát sinh. Tháng 5/2025, công ty của anh lại bị thêm một lệnh thi hành án 2,5 triệu NDT.

Lý Á Bằng hiện sống tại vùng quê, cùng vợ mới - người mẫu Hải Hà Kim Hỷ và các con trong căn nhà nhỏ, tiết kiệm từng đồng. Anh vẫn duy trì hoạt động của quỹ Yên Nhiên, gần đây còn cho con gái Lý Yên tham gia trại hè thiện nguyện.
Từ thiện chuyển thành gánh nặng
Bệnh viện Thiên Sứ Yên Nhiên từng là niềm tự hào, nhưng những năm gần đây liên tiếp vướng tranh cãi. Năm 2014, quỹ bị nghi ngờ thiếu minh bạch tài chính, song sau kiểm toán, Hội Chữ thập đỏ tuyên bố không phát hiện sai phạm. Tuy vậy, dư luận từ đó vẫn mang nhiều hoài nghi.

Đầu năm 2025, bệnh viện này bị tòa án cưỡng chế 347 nghìn NDT. Ngày 19/8 vừa qua, thêm một lệnh thi hành án 13,81 triệu NDT từ Tòa án Nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh. Dù bệnh viện được đăng ký là tổ chức phi lợi nhuận, Lý Á Bằng với vai trò pháp nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Sự việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng khoản nợ mới này chẳng khác nào “xé nát” hình ảnh thiện nguyện năm xưa mà Vương Phi từng góp sức xây dựng, khiến tên tuổi cô bị nhắc lại trong bối cảnh không mấy tích cực.
Từng cùng nhau sáng lập một quỹ thiện nguyện được ngưỡng mộ, nhưng sau 12 năm ly hôn, Vương Phi và Lý Á Bằng nay đứng ở hai thế giới khác nhau. Trong khi Vương Phi giữ được sự tự tại, an yên bên người tình cũ, thì Lý Á Bằng ngày càng lún sâu vào vòng xoáy nợ nần. Và chính những khoản nợ này đã kéo theo cả ký ức thiện nguyện đẹp đẽ gắn với con gái và Vương Phi, trở thành nỗi tiếc nuối lớn trong mắt công chúng.