Con gái hở hàm ếch của Lý Á Bằng - Vương Phi: Sống như 1 nàng công chúa nhờ sự bao bọc của người mẹ giàu có
Không sống cùng mẹ sau khi bố mẹ ly hôn nhưng Lý Yên – con gái của “thiên hậu” Vương Phi – vẫn luôn thể hiện sự tự hào, tin cậy và gắn bó sâu sắc với mẹ.
Là con gái duy nhất của "thiên hậu" Vương Phi và nam diễn viên Lý Á Bằng, Lý Yên từ nhỏ đã sống trong vòng vây của truyền thông. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của danh xưng "con nhà nòi", cuộc đời cô bé sinh năm 2006 lại là một chuỗi những nghịch lý: Bị bẩm sinh khe hở hàm ếch, phải xa mẹ sống cùng cha ruột sau ly hôn, nhưng vẫn luôn khẳng định một điều – cô tự hào vì có mẹ là Vương Phi.

Trong một chia sẻ từng gây bão mạng xã hội Trung Quốc, Lý Yên thẳng thắn nói: "Mẹ tôi là Vương Phi. Tôi có thể tiêu tiền là vì tôi có vốn quý để tiêu". Tuy nhiên theo nhiều người Lý Yên chưa từng phát biểu như vậy. Có thể đây chỉ là câu nói mà mọi người tổng kết lại khi chứng kiến cuộc sống của cô công chúa nhỏ mà thôi.
Câu nói ngắn gọn nhưng phản ánh rõ vị thế của cô bé trong xã hội thượng lưu Cbiz – không chỉ vì danh tiếng của mẹ mà còn bởi sự hậu thuẫn vật chất vượt ngoài sức tưởng tượng. Dù quyền nuôi dưỡng thuộc về cha – Lý Á Bằng – sau cuộc ly hôn ồn ào, phần lớn chi phí giáo dục và sinh hoạt của Lý Yên vẫn do Vương Phi chu cấp.
Nữ ca sĩ đình đám không tiếc tay chi hàng chục triệu tệ để con gái du học tại Thụy Sĩ, sẵn sàng tạo điều kiện cho con sống cuộc đời đáng mơ ước với hàng hiệu, biệt thự và học vấn quốc tế – những điều mà Lý Á Bằng, từng bị đồn kinh doanh thua lỗ, khó lòng đáp ứng.
Sự gắn bó của Lý Yên với mẹ không chỉ nằm ở tiền bạc. Dù sống xa nhau nhiều năm, cô bé vẫn bộc lộ sự thân thiết và lệ thuộc tình cảm vào Vương Phi. So với chị gái cùng mẹ khác cha – Đậu Tĩnh Đồng – Lý Yên có cách thể hiện gần gũi hơn, thường xuyên xuất hiện cạnh mẹ trong những dịp hiếm hoi cả hai công khai lộ diện. Cô cũng từng chia sẻ rằng, tình cảm với mẹ không ai thay thế được.

Cô gái nhỏ ngày nào
Trong mắt công chúng, Lý Yên có thể là biểu tượng của "tiểu công chúa sống trong nhung lụa", nhưng đằng sau vẻ ngoài đó là một thiếu nữ từng phải vượt qua mặc cảm ngoại hình, thiếu vắng hơi ấm gia đình trọn vẹn và luôn mong chờ sự chở che từ mẹ. Và có lẽ, đó chính là lý do khiến tình cảm giữa cô và Vương Phi trở nên đặc biệt – một mối liên kết bền chặt, vượt lên cả danh vọng lẫn dư luận.