Bữa cơm vui vẻ đã biến thành màn hạch tội khiến vợ chồng tôi không dám ở lại nhà ngoại nữa.
Cô nàng vừa có màn khoe khéo tiền lì xì Tết, gây xôn xao cõi mạng.
Phải tin mẹ nhé, các bé ơi!
Con tôi mặt ngẩn ngơ, còn tôi nóng bừng mặt vì tức giận.
Gần một nghìn bình luận của dân mạng thảo luận việc Quang Hải lì xì cho họ hàng 200k là nhiều hay ít...
Mỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn. Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Người vợ đang rơi vào trạng thái mệt mỏi, bế tắc vì chồng thất nghiệp nhưng lại rất sĩ diện.
Nhiều người cho biết đã không ít lần nghĩ đến chuyện "trốn Tết" bởi áp lực mang tên "lì xì đầu năm".
Sáng mùng 2, Mai cùng con gái đến nhà bạn trai chúc Tết.
Chị Giang cho rằng, dù trend này được hưởng ứng vì có vẻ hài hước, nhưng 'vật chất hóa' chuyện lì xì là một xu hướng và lối suy nghĩ độc hại.