Hình ảnh 2 cô nhân viên vệ sinh môi trường vào từng nhà xin tiền lì xì đầu năm được chia sẻ đã gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Tôi nghĩ mãi về sự việc này.
Dù trong những ngày đầu xuân năm mới nhưng tôi vẫn không hề kiêng nể, dứt khoát dạy cho đứa trẻ một bài học.
Bằng việc thu lại tiền mừng tuổi khi cháu bực bội chê ít, tôi từ chối thỏa hiệp với cách ứng xử của những phụ huynh ngầm cho phép con coi Tết là dịp kiếm tiền lì xì.
Tôi bàng hoàng nhận ra nhiều điều sau vụ việc "muối mặt" này.
Trong văn hóa của nhiều quốc gia châu Á, lì xì hay tặng tiền mừng tuổi trong dịp đầu năm mới là một phong tục truyền thống.
Việc bố mẹ nên giữ hay cho con tự cầm tiền lì xì là một câu hỏi lớn đặt ra cho mỗi bậc phụ huynh vào mỗi dịp Tết.
Những ngày Tết không chỉ là dịp để cho bé cùng gia đình bạn bè vui chơi, nghỉ ngơi mà còn là dịp tốt để cho cha mẹ dạy con cách cư xử đúng mực.
Trong ngày mồng 1, mồng 2 Tết Nguyên Đán, xuất hiện nhiều người ăn xin ở Hà Tĩnh đổ xô đến nhà dân xin tiền lì xì đầu năm.
Không cần phải nặng lời răn đe, dọa nạt mà các bé vẫn tự giác giao nộp tiền lì xì, mẹ trẻ khiến nhiều người thán phục.