Lấy chồng giàu siêu mẫu Thu Phương vẫn gây bất ngờ với cách dạy con gái riêng của chồng

D.O.,
Chia sẻ

Mối quan hệ của Vũ Thu Phương và con gái riêng của chồng khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Vũ Thu Phương đã chia sẻ đoạn hội thoại của mình cùng cô con gái riêng của chồng. Theo đó, Vũ Thu Phương cho biết cô con gái của mình (con riêng của chồng) đã quyết định mua lại sách cũ thay vì mua sách mới để tiết kiệm tiền cho bố mẹ.

Lấy chồng giàu nhất nhì showbiz Việt, siêu mẫu Thu Phương vẫn khiến nhiều người bất ngờ vì dạy con gái riêng của chồng cách tiết kiệm tiền - Ảnh 1.

Được biết, ban đầu cô bé dự đinh mua sách cũ của một đàn anh khóa trên với giá 6 triệu sau đó theo tham khảo từ mẹ đã mua được sách với giá rẻ hơn là 4 triệu. Được biết, ban đầu bộ sách mới có giá 11 triệu.

Lấy chồng giàu nhất nhì showbiz Việt, siêu mẫu Thu Phương vẫn khiến nhiều người bất ngờ vì dạy con gái riêng của chồng cách tiết kiệm tiền - Ảnh 2.

Chỉ thông qua câu chuyện nhỏ của Thu Phương và con gái cũng đủ thấy mối quan hệ của 2 mẹ con vô cùng tốt đẹp, không giống với nhiều mối quan hệ mẹ ghẻ - con chồng khác.

Sau nhiều năm lui về hậu trường, Vũ Thu Phương hiện hạnh phúc bên tổ ấm cùng ông xã doanh nhân Thanh Hải. Cô và chồng có 2 con gái chung. Ngoài việc làm mẹ, Vũ Thu Phương còn làm mẹ kế của hai con gái riêng của chồng. 

Toàn bộ chia sẻ của Thu Phương:

"Đi học hay đi kiếm "xiền"?

Chị cả: Mẹ ơi, con muốn mua sách giáo khoa lớp 9 để hè này con học trước chương trình ạ. Con phát hiện ra mấy bạn trung bình trên 9 phẩy toàn học trước nên vào lớp hiểu bài hơn ạ.

Chị Mẹ : oh, vậy tốt quá, con liên hệ nhà trường xem giá như thế nào báo mẹ nhé.

Chị Cả: dạ, vâng ạ

.....

Chị Cả: Mẹ ơi, con tìm được một anh lớp 9 bán sách cũ ạ, a ấy bán giá 6 triệu ạ. Con mua mẹ nhé.

Chị Mẹ: Con đã hỏi giá bán ở trường chưa, con tìm hiểu thêm về chất lượng sách và thêm 1 vài người có nhu cầu bán khác chưa con?

Chị Cả (xìu mặt): dạ chưa ạ

Chị Mẹ : Thế giờ con phải làm sao?

Chị Cả: Dạ, con sẽ hỏi giá nhà trường, và đi tìm thêm các anh chị khác để hỏi giá và tìm sách còn mới rồi so sánh ạ.

Chị Mẹ: Uh, đúng rồi, giỏi lắm con , công thức là "tìm hiểu, liệt kê, phân tích rồi hãy ra quyết định" con nhỉ.

Chị Cả: dạ, vâng ạ.

.....

Chị Cả: Mẹ ơi, mẹ ơi, con tìm được sách còn mới tinh giá có 4tr trong khi nhà trường bán 11tr ạ. Rẻ nhất, mới nhất rồi ạ.

Chị Mẹ: Ôi, hay thế, con làm sao hay vậy?

Chị Cả: Dạ, con đi gõ cửa từng lớp hỏi các anh chị có ai có sách cũ bán không ạ, các anh chị bu con quá trời luôn. Hic, con ngại ơi là ngại ạ.

Chị Mẹ: Có bạn nào cũng đi tìm mua sách cũ như con không?

Chị Cả: Dạ, không ạ.

Chị Mẹ: Sao con lại ngại, con phải tự hào mới đúng chứ, con đã dũng cảm làm một điều ít ai dám làm, con chịu khó đi hỏi, đi tìm để mua được sách tốt với giá rẻ. Con vừa tiết kiệm cho ba mẹ, vừa tạo ra món hời cho các anh chị được con mua sách. Hôm nay con đã kiếm được 7 triệu rồi đó con gái ạ. Vầy là hơn ba mẹ lúc bằng tuổi con roài đó. Chúc mừng nàng nhé

Chị Cả: Ui, đúng rồi nhỉ

Chị Mẹ: Thế giờ con thấy sao?

Chị Cả (toe toét): Dạ, con vui và tự hào ạ.

Chị Mẹ : Uh, mẹ cũng vui và tự hào lắm í.

Đến giờ mẹ cháu vẫn lâng lâng đấy các bác ạ."

Chia sẻ