Lật lại vụ án 32 năm, tìm ra kẻ sát hại mẹ và bạn gái rồi bỏ trốn cùng chị dâu

NHẬT THÙY(Nguồn: SCMP)/VTC News,
Chia sẻ

Vụ án bế tắc 32 năm trước vừa được cảnh sát Trung Quốc đưa ra ánh sáng; kẻ sát hại bạn gái và mẹ đẻ đã được tìm thấy đang sống cùng chị dâu và hai đứa con.

Ngày 22/7/1992, người đàn ông họ Li khi đó 29 tuổi dùng dao bếp sát hại mẹ mình và bạn gái (17 tuổi) tại nhà riêng trong ngôi làng thuộc huyện Uy Viễn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Li bị bắt vào tháng 9/2024. Vào cuối tháng 5 vừa qua, Đài truyền hình CCTV tiết lộ chi tiết về vụ án.

Cảnh sát tuyên bố rằng họ không thể tìm ra bất kỳ manh mối quan trọng nào để bắt giữ Li cách đây 3 thập kỷ do hạn chế về truyền thông và công nghệ. Năm 2024, khi xem xét lại vụ án, các điều tra viên bất ngờ phát hiện chị dâu của Li đã mất tích một cách bí ẩn 2 tháng sau khi hắn bỏ trốn. Anh trai của Li đã không báo cảnh sát về việc vợ mất tích vì cặp đôi này có mối quan hệ rắc rối.

Lật lại vụ án 32 năm, tìm ra kẻ sát hại mẹ và bạn gái rồi bỏ trốn cùng chị dâu - Ảnh 1.

Li thú nhận đã vô tình giết chết mẹ mình khi cố đâm bạn gái. (Ảnh: Baidu)

Có một tin đồn lan truyền rộng rãi trong làng rằng, người chị dâu họ Gu trước đây đã ngoại tình với Li, và lời đồn này thu hút sự chú ý của cảnh sát. Điều tra gia đình Gu, cảnh sát biết được rằng Gu đã đến thăm họ vào năm 2013, tiết lộ mình có một con trai và một con gái, nhưng không nói ra nơi cô sống.

Cảnh sát cũng tìm ra số điện thoại di động mà Gu từng sử dụng. Sau khi lần theo số điện thoại, cảnh sát suy luận rằng Gu có thể sống ở Giang Môn, tỉnh Quảng Đông. Hình ảnh từ camera giám sát đường bộ trong thành phố đã ghi lại cảnh một phụ nữ ngồi trên xe xích lô có ngoại hình rất giống Gu.

Theo dấu vết của chiếc xe xích lô, cảnh sát đến một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô thành phố Giang Môn. Dân làng nói rằng người phụ nữ trong ảnh và "chồng" cô, cả hai đều nói giọng Tứ Xuyên, đã sống ở đó khoảng 30 năm, nuôi một con trai và một con gái.

Lật lại vụ án 32 năm, tìm ra kẻ sát hại mẹ và bạn gái rồi bỏ trốn cùng chị dâu - Ảnh 2.

Cảnh sát đã lần ra dấu vết của Li tại một ngôi làng nhỏ ở Giang Môn. (Ảnh: Shutterstock)

Lật lại vụ án 32 năm, tìm ra kẻ sát hại mẹ và bạn gái rồi bỏ trốn cùng chị dâu - Ảnh 3.

Li cảm thấy kiệt sức vì phải sống ẩn náu suốt hơn 30 năm. (Ảnh: Baidu)

Một cảnh sát đóng giả khách hàng đã tiếp cận "chồng" Gu tại một công trường xây dựng nơi anh ta làm việc, bí mật thu thập một đầu lọc thuốc lá mà anh ta đã sử dụng để xét nghiệm ADN xác nhận danh tính. Đó chính là Li.

Nói về tội lỗi 3 thập kỷ trước, Li thú nhận với cảnh sát rằng anh ta đã giết bạn gái khi cô đòi số tiền lớn từ mẹ Li, đồng thời đe dọa sẽ chấm dứt mối quan hệ nếu yêu cầu của cô không được đáp ứng. Li đã vô tình làm chết mẹ mình khi cố đâm bạn gái.

“Tôi kiệt sức trong khi chạy trốn. Tôi không còn nhớ đã bao nhiêu năm trôi qua, thậm chí còn quên cả số CMND và tên gốc của mình. Cuộc sống của tôi đã khó khăn trong nhiều năm qua. Cuối cùng thì cảnh sát cũng đến. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi từ bỏ cuộc sống này”, Li nói với cảnh sát.

Li nói rằng sau vụ giết người kép, hắn trốn trong một ngọn núi gần nhà suốt 2 tháng. Trong thời gian đó, chị dâu Gu thường xuyên mang thức ăn và quần áo cho hắn. Khi Li đề nghị cùng bỏ trốn, cô đã đồng ý không do dự.

Li đã bị buộc tội cố ý giết người, hiện vẫn chưa có phán quyết.

Chia sẻ