Cảnh sát Libya cho biết, 28 thi thể người di cư đã trôi dạt vào bờ biển miền Tây nước này sau khi thuyền chở họ bị chìm ở ngoài khơi.
Cuộc giải cứu kéo dài suốt 16 tiếng đồng hồ giữa điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi.
Đây được coi là thảm kịch di cư khiến nhiều người chết nhất kể từ năm 2018, khi kênh đào qua eo biển Manche giữa Anh và Pháp trở thành trung tâm cho các cuộc vượt biên bí mật bằng đường biển.
Hàng nghìn người di cư đang mắc kẹt tại biên giới giữa Ba Lan và Belarus trong thời tiết giá rét và thiếu thốn.
Một nạn nhân nữa đã gục ngã khi vừa đặt chân tới "cửa thiên đường" châu Âu trong hành trình di cư của mình.
Một bức ảnh thấm đượm tình người, tính nhân văn nhưng lại bị chỉ trích không thương tiếc.
Bức ảnh bé sơ sinh trong làn sóng di cư lần này đã khiến nhiều người không khỏi nhói lòng.
Chấp nhận dấn thân vào cuộc hành trình đầy nguy hiểm, cậu bé di cư cho hay em thà chết chứ không quay trở về nơi mảnh đất mình được sinh ra.
Bức ảnh đã làm chấn động truyền thông thế giới, một lần nữa khắc họa thêm bức tranh u tối của làn sóng di cư hiện nay.
Chiếc xuồng di cư bất hợp pháp được tìm thấy ở tuyến đường biển đông đúc nối từ Pháp sang Anh.