Đêm ấy, tôi không yên tâm nên sang phòng con gái kiểm tra. Đứng ngoài cửa, tôi giật thót nghe tiếng khóc thút thít của con vọng ra.
Khi người phụ nữ đó vừa bước vào sân, nhìn rõ khuôn mặt của chị ta thì tôi không khỏi bàng hoàng kinh sợ.
Thay vì sồn sồn nổi giận hoặc ủ mưu trả thù tiểu tam, phụ nữ hãy bình tĩnh và tỉnh táo để vực dậy cuộc tình của chính mình nhờ 5 sự thật dưới đây.
Nhận lời mời cafe của chồng cũ, nghe anh ta tâm sự một hồi, cô cũng hiểu rõ tình hình 2 năm qua của anh ta.
Tôi cứ âm thầm bên anh như một người vợ nhưng chỉ được gặp chồng mình vài ngày mỗi tuần, thời gian nào thì do anh sắp xếp. Bù lại, tôi dù chẳng cần làm việc thì cũng vẫn có nhà đẹp để ở, có tiền để tiêu xài thoải mái.