Đối với bất kỳ người phụ nữ nào, việc phát hiện ra chồng mình phản bội và có những hành vi bệnh hoạn thật là nỗi đau khó diễn tả thành lời...
Sau 7 tháng điều tra và xét xử, cơ quan chức năng Hàn Quốc cũng đã đưa ra hình phạt cuối cùng dành cho ả mẹ kế tàn độc nhốt con trai riêng của chồng trong vali đến chết.
Phiên tòa xét xử đầu tiên của vụ án bé gái 16 tháng tuổi Jung In tử vong do bị bố mẹ nuôi bỏ bê và bạo hành diễn ra vào ngày 13/1 vừa qua đã tiết lộ nhiều thông tin khiến dư luận phẫn nộ.
Người phụ nữ thấy con liên tục khóc như thể đứa trẻ khó chịu ở đâu đó. Cô kiểm tra và phát hiện cảnh tượng kinh hoàng dưới bàn chân con.
Paul Loseby chỉ muốn làm người tốt nhưng đáng tiếc, lòng tốt của ông đã đặt nhầm chỗ.
Nhờ có chú chó trung thành mà bé trai 7 tháng tuổi đã được cứu thoát khỏi bàn tay của bảo mẫu bạo lực.
Phiên xét xử đầu tiên vừa diễn ra vào hôm thứ 3 vừa qua (24/11), luật sư bào chữa của Matsumoto đã bác bỏ án tù giam với lý do khiến bao người phẫn nộ.
Chỉ một thao tác đơn giản cũng có thể giúp chị em phụ nữ, trẻ em thoát khỏi hiểm nguy.
Người phụ nữ vô cùng sốc khi nhận ra chồng mình không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của anh ta.
Gia đình của Annaliesse hy vọng bi kịch của họ sẽ dẫn đến những hạn chế tại ngoại khắc nghiệt hơn đối với kẻ lạm dụng trẻ em.