Kỳ lạ người đàn ông có khuôn mặt cả đàn ông lẫn phụ nữ, có 2 suy nghĩ khác nhau: Vài trăm năm sau y học mới "vén màn" bí ẩn

Minh Võ,
Chia sẻ

Dù chỉ có một đầu nhưng người đàn ông này lại sở hữu đến 2 khuôn mặt, cứ mỗi khi gương mặt này khóc thì gương mặt kia cười nhạo. Vậy sự thật là thế nào?

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1895, khi tờ báo Boston Sunday Post đăng tải một bài viết khiến cả thế giới phải chấn động mang tên "Những điều kỳ lạ của khoa học hiện đại". Đó là tài liệu về những thông tin bí ẩn đã ghi nhận như nàng tiên cá, cua lai người… và một nhân vật nổi tiếng với 2 khuôn mặt – Edward Mordake.

Một cái đầu nhưng hai khuôn mặt, hai tính cách khác nhau

Edward Mondrake được tờ báo Boston giới thiệu là một chàng công tử lịch lãm, sinh ra trong một gia đình giàu có và đầy quyền lực của Anh Quốc vào thế kỷ 18. Tuy nhiên, người ta đồn rằng anh phải chịu một lời nguyền quái ác khi sinh ra, khiến đằng sau gáy của Edward xuất hiện một gương mặt khác.

Hãi hùng người đàn ông có khuôn mặt thứ 2, biết khóc cười gây chấn động nước Anh: Đến tận bây giờ y học mới "vén màn" bí ẩn - Ảnh 1.

Edward Mordake - Người đàn ông nổi tiếng với 2 khuôn mặt đáng sợ.

Theo lời kể, gương mặt sau gáy đó là của phụ nữ, có dung mạo khá xinh đẹp nhưng lại mang tâm hồn quỷ dữ. Nó được cho là sở hữu trí thông minh hơn người, không bao giờ ngủ và luôn tiêm nhiễm vào đầu anh những "âm thanh của địa ngục". Vào thời điểm đó, không có một bác sĩ nào dám đánh liều cắt đi phần gương mặt dư thừa ấy, khiến Edward phải sống từ nhỏ đến lớn như vậy.

Sau đó, vì không chịu nổi sức ép từ sự tra tấn dai dẳng của khuôn mặt kia, Edward đã quyết định uống thuốc độc để tự tử vào tuổi 23. Trước lúc qua đời, anh có để lại lời nhắn cho gia đình là hãy hủy hoại gương mặt đó trước khi chôn cất mình, anh rất sợ nó lại thì thầm khi đã nằm dưới mồ.

Vào năm 1896, hai bác sĩ người Mỹ Geogre M. Gould và Walter L. Pyre đã đưa câu chuyện này vào trong cuốn sách của họ là Anomalies and Curiousities of Medicine - một bộ sưu tập về những trường hợp y khoa kỳ dị. Tuy nhiên, nhiều người bắt đầu cho rằng Edward là một ca bệnh bịa đặt, vậy sự thật Edward Mordake là ai và mắc loại bệnh lạ gì?

Sự thật đằng sau "người đàn ông 2 mặt" gây kinh sợ một thời

Đầu tiên, các chuyên gia bắt đầu phân tích từ tác giả của bài báo này là ông Charles Lotin Hildreth – một nhà văn viết truyện khoa học giả tưởng. Những câu chuyện của ông thường không có thật nên khiến người ta khẳng định Edward chỉ là "hàng giả" không tồn tại.

Hãi hùng người đàn ông có khuôn mặt thứ 2, biết khóc cười gây chấn động nước Anh: Đến tận bây giờ y học mới "vén màn" bí ẩn - Ảnh 2.

Hầu như ai cũng tin rằng Edward chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng chứ không hề có thật.

Ngoài ra, bài viết của Charles dẫn nguồn từ Hội khoa học Hoàng gia nhưng ở thế kỷ 19 lại chẳng có tổ chức nào như vậy. Chưa kể những trường hợp y khoa được liệt kê trong bài báo đấy cũng chưa từng xuất hiện trong bất kỳ tài liệu nào, từ trường hợp nàng tiên cá hay cả người đàn ông có 6 cái chân Norfolk Spider…

Thực chất vào thế kỷ 19, tiêu chuẩn biên tập của báo chí khác hoàn toàn so với bây giờ. Họ sử dụng cả những nguồn tin chính thống và thông tin giải trí, sau đó thêm thắt nhiều chi tiết phi thực tế để thu hút độc giả mua báo.

Với tất cả những dẫn chứng trên, mọi người đều cho rằng câu chuyện "người đàn ông 2 mặt" trên hoàn toàn không có thật, tất cả đều được Charles viết ra dựa trên trí tưởng tượng. Tuy nhiên, vài tháng sau khi bài viết được đăng báo, Charles đã qua đời nên chẳng ai có thể khẳng định được đúng sai hoàn toàn nữa.

Hãi hùng người đàn ông có khuôn mặt thứ 2, biết khóc cười gây chấn động nước Anh: Đến tận bây giờ y học mới "vén màn" bí ẩn - Ảnh 3.

Sọ của Edward được con người dựng lại từ giấy với mục đích giải trí.

Đến thời điểm bây giờ, câu chuyện của Edward Mordake đã được công chúng biết đến nhờ vào bộ phim American Horror Story – một series đưa những nhân vật trong lời đồn lên màn ảnh. Tập phim ấy đã tái diễn lại cuộc đời của Edward nhưng đáng tiếc là cái kết đau lòng hơn nhiều. Người ta tin rằng các nhà biên kịch của bộ phim đã lấy cảm hứng từ câu chuyện của nhà văn Charles.

Vậy "người 2 mặt" có thật hay không?

Các chuyên gia y tế cho biết, cho dù Edward Mordake có thật hay không thì "người 2 mặt" vẫn là trường hợp có thể xảy ra. Người ta gọi đó là Diprosopus – một loại bệnh làm trùng sọ của chứng song sinh cùng trứng dính liền. Đây là hiện tượng hiếm gặp, nếu không muốn nói là cực hiếm, nhưng những người như vậy thường không sống lâu.

Thêm vào đó, chứng 2 mặt cũng có thể đến từ một tình trạng y khoa khác mang tên craniofacial duplicationm – một dị tật đến từ sự bất thường của protein trong cơ thể bệnh nhân khiến các bộ phận trên mặt bị nhân đôi.

Hãi hùng người đàn ông có khuôn mặt thứ 2, biết khóc cười gây chấn động nước Anh: Đến tận bây giờ y học mới "vén màn" bí ẩn - Ảnh 4.

Vào năm 2008, một bé gái tên Lali Signh sinh ra với 2 khuôn mặt khác nhau, được dân làng coi như hóa thân của nữ thần Durga trong đạo Hindu cho đến ngày qua đời. Khi đó Lali chỉ có 2 tháng tuổi.

Tại Trung Quốc cũng từng xuất hiện một người có 2 khuôn mặt, đó là anh Trương Tử Bình. Nhưng khác với Edward, phần mặt thừa lại nằm bên má phải, chỉ có răng, miệng và lưỡi. Mỗi khi anh Trương mở miệng thì cái mặt kia cũng tự động mở theo, ai nhìn vào cũng phải sợ. Nhưng may thay, anh đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khuôn mặt dư thừa ấy và quay trở lại cuộc sống bình thường.

Hãi hùng người đàn ông có khuôn mặt thứ 2, biết khóc cười gây chấn động nước Anh: Đến tận bây giờ y học mới "vén màn" bí ẩn - Ảnh 5.

Anh Trương Tử Bình may mắn được phẫu thuật và tái hòa nhập với cộng đồng.

Tổng kết lại, do lượng dữ kiện quá ít ỏi nên người ta vẫn chưa thể khẳng định 100% Edward Mordake chỉ là sản phẩm hư cấu, nhưng những căn bệnh tạo nên 2 khuôn mặt lại có thật. Với những tiến bộ về nghiên cứu gen, giới khoa học hy vọng trong tương lai bệnh nhân Diprosopus sẽ được điều trị thay vì bị nhạo báng, kỳ thị và ghét bỏ.

Tổng hợp

Chia sẻ