Dù chỉ có một đầu nhưng người đàn ông này lại sở hữu đến 2 khuôn mặt, cứ mỗi khi gương mặt này khóc thì gương mặt kia cười nhạo. Vậy sự thật là thế nào?
Mạng xã hội Facebook hôm 5-9 cho biết sẽ chặn một người đàn ông mắc bệnh nan y phát trực tiếp (livestream) cái chết của mình, theo BBC. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã từ chối yêu cầu trợ tử của người đàn ông này.
Câu chuyện đề cập tới việc một người con gái, đã có chồng con, nhưng sau đó bị mắc chứng bệnh lạ, vài ngày sau thì bỗng dưng bị biến thành con trai. Mốc thời gian cụ thể của câu chuyện này xảy ra vào tháng 7 năm Tân Mão (1351) đời vua Trần Dụ Tông (1342 – 1369).
Khóe mắt của cô gái Geeta sống tại Ấn Độ thường tiết ra máu khiến cô gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, điều đau đớn nhất là cô lại bị chính người chồng của mình bỏ rơi và nguyền rủa vì căn bệnh này.
Nhìn đứa con mình yêu thương mắc phải chứng bệnh lạ đã là một chuyện đau lòng, bố mẹ này còn phải chịu sự điều tra của cảnh sát vì nghi ngờ họ bạo hành con, thậm chí còn bị tước luôn quyền nuôi dưỡng.