Kiểu đánh ghen chẳng giống ai của cô vợ nhiều tiền: "Một mũi tên trúng hai đích", anh ả tự cấu xé nhau mà vợ vẫn tròn vai "nạn nhân"

Bom,
Chia sẻ

"Lúc ấy tôi mới gọi để 'chốt hạ': 'Em ạ, đời có ai là cho không ai cái gì. Em thích chồng chị, chị để em thoải mái. Em thích trai đẹp, thích quà xịn, xe sang chị đáp ứng cho em...'", cô vợ kể lại.

Ngoại tình luôn là vấn đề nhức nhối trong hôn nhân. Có muôn ngàn lý do khiến người ta tìm đến kẻ thứ 3 nhưng dù thế nào đàn ông vẫn cứ không muốn bỏ vợ. Còn các bà vợ, mang tiếng có chồng, có danh phận nhưng phải chịu kiếp chung chạ, ai là không đau.

Đối diện với việc chồng cặp bồ mỗi người sẽ có những cách đối phó riêng, người mạnh mẽ người lại âm thầm. Nhưng độc đáo và hiểm hóc như cô vợ dưới đây thì quả thật chả ai nghĩ ra nổi.

"Tôi vừa cho thằng chồng phản bội một trận nhớ đời các ông ạ. Nghĩ cái câu đàn bà chỉ cần có sắc và có tiền để xử lý đứa 'cắm sừng' mình quả thật chẳng sai, có tiền làm gì cũng dễ. Nếu nói về chiều chồng tôi mà số 2 thì không ai là số 1 nhé. Tôi có một kho đồ gia dụng nên cũng khá bận, chồng thì chạy nguyên vật liệu. Nói chung kinh tế 2 vợ chồng khá, chỉ có điều dù gì vẫn là dân chợ búa nên không được mềm mỏng, lúc nào cũng điệu đà như mấy chị ngồi văn phòng. Có lẽ vì điều đó mà nó chán tôi.

Kiểu đánh ghen chẳng giống ai của cô vợ nhiều tiền: "Một mũi tên trúng hai đích", anh ả tự cấu xé nhau mà vợ vẫn tròn vai "nạn nhân" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chồng tôi kém vợ 2 tuổi, đẻ xong 2 đứa con mình như chị nó vậy, bảo sao ra đường đi với vợ rồi mà gái nó vẫn liếc mắt đưa tình. Rồi cái ngày tôi sợ nhất cũng đến, chồng có bồ, bồ kém tôi 1 giáp mới nhục chứ. Thấy bảo con bé đó là gái nhà hàng, một lần nhậu nhẹt mà quyện hơi nhau. Tôi phải âm thầm điều tra mới nắm được toàn bộ thông tin, giờ giấc hẹn hò và thói quen của chúng nó.

Cũng qua cái giai đoạn buồn đau sướt mướt, suy đi nghĩ lại chồng mình hỏng chức năng làm chồng nhưng mà vẫn còn sử dụng được chức năng làm cha. Vậy là tôi cắn răng chịu đựng, lặng lẽ chứng minh cho chồng thấy ai mới là người có thể đồng hành cả đời.

Tôi thuê một thằng em to cao, đẹp trai, lịch lãm kiểu đúng tổng tài phim ngôn tình. Nói chung loại gái này chỉ vài ngày là đổ thôi. Y như rằng, 1 tuần sau em gái kia lại còn dụ ngược thằng em mà tôi thuê vào khách sạn, chắc thấy ngon ăn nên muốn 'úp sọt'. Đúng lúc ấy thì màn kịch được bố trí đã đi đúng quỹ đạo. Chồng tôi xuất hiện và khá sốc. Tuy biết thân phận em này nhưng thời gian qua em 'hót' ngọt quá cũng tin vào chân ái cuộc đời lắm. Vậy là trước mặt một 'ông chú' lọm khọm cùng anh 'tổng tài' cô ả chọn ngay phương án 2, chửi chồng tôi như hát hay. Được anh giai trẻ đẹp kích vào lại càng hăng máu. Nghe kể lại là hôm ấy 'vui' lắm, đánh ghen như vợ chồng thật ấy.

Kiểu đánh ghen chẳng giống ai của cô vợ nhiều tiền: "Một mũi tên trúng hai đích", anh ả tự cấu xé nhau mà vợ vẫn tròn vai "nạn nhân" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đến đoạn vào phòng khách sạn em kia vội vã cởi bỏ xiêm y để kết thúc đời độc thân tầm gửi với anh thiếu gia thì tôi ra lệnh cho chàng 'diễn viên hạ màn'. Sau khi biết anh 'tổng tài' trước mặt chẳng qua chỉ chạy xe ôm, được bà chị giàu có thuê làm diễn viên bất đắc dĩ mà cô bồ của chồng tôi suýt ngất.

Lúc ấy tôi mới gọi để 'chốt hạ': 'Em ạ, đời có ai là cho không ai cái gì. Em thích chồng chị, chị để em thoải mái. Em thích trai đẹp, thích quà xịn, xe sang chị đáp ứng cho em. Nhưng loại con gái chỉ trông chờ vào đàn ông như em có ngày trèo cao ngã đau đấy. Nhớ lấy ngày hôm nay'.

Về sau nó có gọi cho chồng tôi mấy lần mà chàng ta mất niềm tin nhất định không nghe giải thích. Hôm ấy vừa bị gái chửi cho trận xơi xơi về nhà lại thấy vợ đầu tắt mặt tối công việc con cái mà chồng mình hối hận ra mặt. Nghĩ lại cứ thấy buồn cười".

Vậy đấy, đàn ông không tránh khỏi những cơn "say nắng", quan trọng anh ta có còn xứng đáng để đàn bà chúng ta lao tâm khổ tứ, dùng lòng vị tha và bao dung để kéo họ về đúng đường. Câu chuyện của cô vợ trên chỉ là 1 trong số rất nhiều những hoàn cảnh bị kẻ thứ 3 chen chân vào hạnh phúc gia đình. Không có khuôn phép hay công thức đánh ghen và giữ chồng nào là chính xác hiệu quả cả, quan trọng nhất là ở bản thân người vợ. Nếu anh ta đáng để tha thứ đừng tiếc sự bao dung, cùng nhau xây đắp lại tổ ấm. Và chắc chắn một điều: "Tôi đã mạo hiểm và khoan dung một lần thì không thể có lần thứ 2, bản thân anh phải tự biết điều".

Chia sẻ