Kiều bào tại Nga tự hào thấy đội quân Việt Nam dự Lễ duyệt binh 9/5 ở Moskva
Trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ, quốc kỳ và đội hình Quân đội nhân dân Việt Nam hiên ngang sải bước đã làm nức lòng cộng đồng người Việt tại Nga.
Sáng 9/5 (theo giờ địa phương), giữa không khí trang nghiêm của Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ, nơi quy tụ hàng nghìn binh sĩ các lực lượng vũ trang Nga và đại diện quân đội các nước bạn, hình ảnh đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam hiên ngang sải bước đã khiến trái tim hàng triệu người Việt – không chỉ trong nước mà cả kiều bào tại Liên bang Nga – bừng lên niềm tự hào.
Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Việt Nam cử lực lượng quân sự chính thức tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít tại Moskva – một sự kiện mang tính biểu tượng không chỉ với nước Nga mà với cả lịch sử thế giới.

Lần đầu tiên Việt Nam cử lực lượng quân sự chính thức tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít tại Moskva. (Ảnh: QĐND)
"Tôi tự hào đến rơi nước mắt"
Ngay từ trước ngày lễ chính thức, cộng đồng người Việt tại Nga đã háo hức đón chờ thời khắc lịch sử này. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, nhiều bà con đã tìm đến nơi các chiến sĩ Việt Nam tập luyện để tận mắt chứng kiến và tiếp sức động viên.
Bà Phạm Thị Vân, Phó Bí thư Chi bộ doanh nghiệp Dakychaev tại Moskva, đã có hơn 40 năm gắn bó với nước Nga. Bà từng là cán bộ Đài phát thanh giải phóng, rồi sang Liên Xô công tác và lập nghiệp xúc động chia sẻ:
“Tôi không thể tiếp cận được các chiến sĩ do an ninh thắt chặt, nhưng tôi đã theo dõi họ luyện tập giữa gió tuyết. Khi thấy họ cất vang bài hát Kachiusa bằng tiếng Nga, tôi tự hào đến rơi nước mắt. Đội hình nghiêm trang, bước đi hùng tráng giữa trời lạnh giá – đó không chỉ là quân đội của một đất nước, mà là niềm kiêu hãnh chung của người Việt xa xứ.”
Còn chị Trang Nguyễn – một kiều bào sinh sống tại Moskva – cùng hai con gái diện áo in cờ đỏ sao vàng và bộ trang phục mô phỏng quân phục Hồng quân Liên Xô, đã hoà vào dòng người xuống đường theo dõi sự kiện.
Chị cho biết từ những ngày có tin đoàn Việt Nam sang chúng tôi đã đi tìm mua áo cờ đỏ sao vàng, cờ tổ quốc nhỏ để phát miễn phí cho mọi người. Và không nghĩ được là nhiều người ở đây cũng làm thế. Không ai bảo ai đều mặc áo đỏ sao vàng với cờ tổ quốc đi cổ vũ các chiến sĩ từ lúc đang tập luyện.
“Tôi không thể về Việt Nam dịp 30/4, nhưng được xem quân đội mình tại Quảng trường Đỏ còn ý nghĩa hơn cả. Tôi muốn các con hiểu: lịch sử không chỉ nằm trong sách, nó sống động ngoài kia, giữa tình bạn của hai dân tộc.” chị Trang xúc động nói.

Kiều bào tại Nga nô nức tiếp sức cho đoàn Việt Nam tham gia lễ duyệt binh.
"Mỗi bước chân là đại diện cho hàng triệu trái tim Việt Nam"
Trong một phát biểu đầy xúc động, ông Trần Phú Thuận – Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại LB Nga – nhấn mạnh:
“Ngay khi có thông tin đoàn Việt Nam sẽ tham gia duyệt binh, cộng đồng chúng tôi đã rất tự hào. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn cấp cao sang dự lễ càng khiến bà con thêm phấn khởi. Mặc dù không được đón lãnh đạo tại sân bay như thông lệ do yêu cầu an ninh, nhưng trong lòng mỗi người đều có một niềm tin mãnh liệt và sự xúc động sâu sắc”.
Ông Thuận chia sẻ, cộng đồng người Việt tại Nga đã chuẩn bị những món quà nhỏ – là tình cảm chan chứa – gửi tới các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam trong đoàn. Những bước chân của các chiến sĩ trên Quảng trường Đỏ không chỉ là thao diễn quân sự, mà là đại diện cho “hàng trăm triệu người dân Việt Nam, trong đó có cộng đồng người Việt tại Nga”.
“Khi quốc kỳ Việt Nam tung bay, đội hình quân đội ta sải bước qua lễ đài trong tiếng hô hùng tráng, cả cộng đồng như vỡ oà. Chúng tôi thấy tự hào, thấy mình nhỏ bé nhưng lại kết nối với một điều rất lớn lao – là uy tín, là hình ảnh và bản lĩnh của đất nước trên trường quốc tế.”
Tự hào lịch sử, gắn kết tương lai
Trong lễ duyệt binh năm nay, hàng trăm kiều bào Việt Nam đã tập hợp quanh khu vực trung tâm thủ đô Moskva, nhiều người tự tay phát tặng áo có in hình quốc kỳ và lá cờ đỏ sao vàng để tạo nên một “biển đỏ” giữa lòng thành phố.
Dù không thể vào Quảng trường Đỏ do quy định an ninh chặt chẽ, nhiều gia đình đã chọn theo dõi sự kiện qua màn hình lớn đặt tại các điểm công cộng hoặc qua truyền hình trực tiếp.
Ông Nguyễn Thiện Toản – cựu chiến binh Hải quân Việt Nam – hiện sống cùng con cháu tại Moskva, kể lại rằng ông không bỏ qua một thông tin nào về buổi lễ. Dù tuổi đã ngoài 70, ông vẫn ra tận nơi các chiến sĩ Việt Nam luyện tập chỉ để được nhìn thấy họ.
“Tôi từng học tại Liên Xô, nên tình yêu với nước Nga đã ăn sâu vào máu. Hôm nay, thấy các chiến sĩ ta hiện diện tại một ngày lễ lịch sử của nước bạn, tôi xúc động vô cùng. Tôi luôn nói với con cháu mình: hãy sống sao cho xứng đáng với những điều cha ông để lại, và hãy luôn giữ vững cầu nối giữa hai dân tộc.”

Ông Nguyễn Thiện Toản – cựu chiến binh Hải quân Việt Nam đang sống tại Nga đã cùng gia đình hòa vào dòng người xuống đường xem duyệt binh.
Một bước tiến trong quan hệ hữu nghị Việt - Nga
Lễ duyệt binh 9/5 không chỉ là dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, mà còn là điểm nhấn trong mối quan hệ chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Việc Việt Nam cử đoàn quân đội chính thức tham gia duyệt binh thể hiện sự tin cậy và gắn bó sâu sắc giữa hai nước.
Sự hiện diện của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Moskva trong dịp này cũng cho thấy tầm quan trọng mà Việt Nam dành cho quan hệ song phương. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, việc hai quốc gia tiếp tục khẳng định tình hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện càng có ý nghĩa chiến lược.
Lễ duyệt binh không chỉ là một nghi thức trang nghiêm, mà còn là dịp để cộng đồng quốc tế nhận thấy vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam.
Đối với bà con kiều bào, đó là một ngày mà họ thấy quê hương gần hơn bao giờ hết.
“Giữa lòng Moskva, trong cái lạnh đầu hè, nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay và nghe vang vọng tiếng bước chân quân đội ta, tôi không chỉ thấy quê hương – tôi thấy niềm tin”, bà Phạm Thị Vân xúc động nói.