Khu vườn muôn hoa khoe sắc tỏa hương của mẹ Việt thức đêm chăm cây

Mộc Hương,
Chia sẻ

Để có được khu vườn rực rỡ đủ sắc màu, hương thơm dịu dàng làm đẹp cho tổ ấm, chị Megan Nguyễn đã tranh thủ lúc rảnh rỗi để chăm sóc, đặc biệt là vào những buổi tối.

Sở hữu mảnh đất rộng 750m², chị Megan Nguyễn đã phân chia thành nhiều khu vực, trong đó có một khoảng diện tích khá rộng dành cho niềm đam mê trồng hoa.

Vì yêu thích không gian sống gần gũi với thiên nhiên, muốn ngôi nhà của gia đình mình ở thành phố San Diego, phía Nam của bang Cali luôn ngập tràn hương thơm và sắc màu rực rỡ nên chị Megan thường tranh thủ thời gian rảnh để trồng cây và hoa.

Chị Megan Nguyễn cho biết: "Vì yêu vườn nên mình thường lên kế hoạch mỗi mùa trồng hoa gì ở đâu, còn chồng mình thì giúp những việc nặng và lo "phần cứng" như chạy ống tưới nước, đóng cho mình hai cái cối xay gió để trang trí thêm cho vườn tulip hoặc lót gạch, dời đất, làm luống hoa…"

Khu vườn 750m² muôn hoa khoe sắc tỏa hương của mẹ Việt thức đêm chăm cây ở Mỹ - Ảnh 1.

Khu vườn của chị Megan trồng khá nhiều hoa.

Khu vườn 750m² muôn hoa khoe sắc tỏa hương của mẹ Việt thức đêm chăm cây ở Mỹ - Ảnh 2.

Chị Megan Nguyễn bên chồng.

Khu vườn 750m² muôn hoa khoe sắc tỏa hương của mẹ Việt thức đêm chăm cây ở Mỹ - Ảnh 3.

Khóm hồng rực rỡ trong khu vườn của gia đình.

Khu vườn 750m² muôn hoa khoe sắc tỏa hương của mẹ Việt thức đêm chăm cây ở Mỹ - Ảnh 4.

Tulip khoe sắc.

Khu vườn 750m² muôn hoa khoe sắc tỏa hương của mẹ Việt thức đêm chăm cây ở Mỹ - Ảnh 5.

Chị trồng rất nhiều các loài hoa của xứ lạnh.

Chị Megan bắt đầu làm vườn từ 5 năm trước. Khoảng sân vườn rộng rãi được chị phân chia nhiều khu vực để trồng cây ăn quả, trồng rau trái và các loại hoa mà mình yêu thích. Khí hậu ở San Diego khá dễ chịu. Mùa đông không quá lạnh và mùa hè cũng không quá nóng nên có thể trồng trọt quanh năm.

Tuy nhiên, cũng bởi mùa đông không lạnh lắm và không có tuyết nên chị Megan phải mất nhiều công sức để trồng tulip và các loại hoa xứ lạnh. Thêm vào đó, bang Cali rất khô cằn, lượng mưa ít nên để giữ ẩm cho đất, chị thường phủ mạt gỗ hoặc rơm lên đất, tạo hệ thống tưới nhỏ giọt để tiết kiệm nước.

Khu vườn 750m² muôn hoa khoe sắc tỏa hương của mẹ Việt thức đêm chăm cây ở Mỹ - Ảnh 6.

Góc vườn pha màu hoa nổi bật.

Khu vườn 750m² muôn hoa khoe sắc tỏa hương của mẹ Việt thức đêm chăm cây ở Mỹ - Ảnh 7.

Cối xay gió được chồng chị tự làm.

Khu vườn 750m² muôn hoa khoe sắc tỏa hương của mẹ Việt thức đêm chăm cây ở Mỹ - Ảnh 8.

Hoa giăng khắp lối.

Khu vườn 750m² muôn hoa khoe sắc tỏa hương của mẹ Việt thức đêm chăm cây ở Mỹ - Ảnh 9.

Khu vườn 750m² muôn hoa khoe sắc tỏa hương của mẹ Việt thức đêm chăm cây ở Mỹ - Ảnh 10.

Hồng khoe sắc trong nắng.

Khu vườn 750m² muôn hoa khoe sắc tỏa hương của mẹ Việt thức đêm chăm cây ở Mỹ - Ảnh 11.

Khu vườn 750m² muôn hoa khoe sắc tỏa hương của mẹ Việt thức đêm chăm cây ở Mỹ - Ảnh 12.

Các loại hoa xứ lạnh được trồng nhiều trong vườn.

Khu vườn 750m² muôn hoa khoe sắc tỏa hương của mẹ Việt thức đêm chăm cây ở Mỹ - Ảnh 13.

Các loài hoa đan xen khoe màu rực rỡ.

Khu vườn 750m² muôn hoa khoe sắc tỏa hương của mẹ Việt thức đêm chăm cây ở Mỹ - Ảnh 14.

Ngoài công việc là một y tá cho bệnh viện gần nhà, chăm sóc gia đình, chị thường tranh thủ gieo hạt làm đất trồng cây vào sáng sớm hay chiều tối. Những lúc vào mùa để vùi củ cho kịp hay tranh thủ chuyển cây con ra đất trước khi trời mưa, chị Megan thường thắp đèn thức đêm.

Vì luân phiên chuyển đổi hoa theo mùa nên quanh năm chị đều gieo hạt trồng trọt. Mùa đông/ xuân, thời tiết mát mẻ, vườn nhà có tulip, tiên ông, hoa mao lương, cúc trắng, mắt biếc, hương tuyết cầu, viola, pansy… Mùa hè có hoa lily, mắt huyền, cúc nhám, triệu chuông, thược dược…

Mỗi góc vườn đều đẹp như tranh vẽ.

Chủ nhân của khu vườn chia sẻ thêm bí quyết trồng hoa: "Để có được hoa tulip nở đẹp vào tháng 2, 3, 4 thì cần lên kế hoach và chuẩn bị từ tháng 9, 10. Đầu tiên là hoạch định trồng ở luống nào, kết hợp màu sắc, số lượng ra sao rồi đặt mua củ hoa tại các trang webs chuyên bán củ hoa như thế nào.

Củ sẽ được gửi tới nhà thường là vào tháng 10. Khi củ về tới thì kiểm tra loại bỏ củ bị mốc và chuyển qua gói giấy, tiếp tục bỏ vào ngăn mát tủ lạnh 6 – 8 tuần. Tulips là loại hoa xuất xứ từ xứ lạnh, cần khoảng thời gian ủ lạnh này để hoa được to, cao. Nếu ở xứ nóng không có tuyết mà không ủ củ trong tủ lạnh thì cây lên chỉ có lá, hay nếu có hoa thì rất thấp".

Khu vườn 750m² muôn hoa khoe sắc tỏa hương của mẹ Việt thức đêm chăm cây ở Mỹ - Ảnh 16.

Trong vườn chị Megan trồng khá nhiều loại tulip với đa dạng sắc màu.

Khu vườn 750m² muôn hoa khoe sắc tỏa hương của mẹ Việt thức đêm chăm cây ở Mỹ - Ảnh 17.

Khung cảnh bình yên trong vườn nhà.

Khu vườn 750m² muôn hoa khoe sắc tỏa hương của mẹ Việt thức đêm chăm cây ở Mỹ - Ảnh 19.

Hoa lilys.

Khu vườn 750m² muôn hoa khoe sắc tỏa hương của mẹ Việt thức đêm chăm cây ở Mỹ - Ảnh 21.

Khu vườn 750m² muôn hoa khoe sắc tỏa hương của mẹ Việt thức đêm chăm cây ở Mỹ - Ảnh 22.

Hoa cúc khoe sắc.

Khoảng thời gian này, chị Megan gieo hạt một số loại hoa ngắn ngày như viola, hoa cúc trắng, hương tuyết cầu để trồng xen với tulip. Lúc vùi củ tulip, chị trồng hoa phía rìa của luống hoa hay xen chung trong luống. Hoa ngắn ngày chị thường chọn những loại thấp, ra hoa nhỏ và có màu đối lập để làm nổi bật hoa tulip.

Sau khoảng 6 – 8 tuần vào tháng 12, chị đem củ hoa ra khỏi tủ lạnh, làm đất trộn phân và vùi xuống đất, cùng lúc chuyển luôn các loại hoa ngắn ngày trồng chung cùng luống hoa. Vì thế, khu vườn được đan xen màu sắc vô cùng bắt mắt.

Khu vườn 750m² muôn hoa khoe sắc tỏa hương của mẹ Việt thức đêm chăm cây ở Mỹ - Ảnh 23.

Chị Megan dành nhiều tâm huyết và thời gian để khu vườn quanh năm rực rỡ sắc màu và hương thơm dịu dàng.

Không gian sân vườn được quy hoạch khéo léo, trồng điểm xuyết những sắc màu đẹp mắt giúp khu vườn trở nên tươi tắn, rực rỡ. Những lúc rảnh rỗi, chồng và hai con cũng thường cùng chị chăm sóc từng khóm hoa, tỉa cảnh, tưới cây. Khu vườn đối với gia đình chị chính là những thân thương trọn vẹn tình thân.

Nguồn ảnh: NVCC

Chia sẻ