Không phải nghèo đói, cha mẹ đã 50 tuổi vẫn kẹt ở 3 tình huống này mới là THẢM HOẠ lớn nhất của gia đình

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Một gia đình hạnh phúc không bao giờ dựa vào tiền bạc hay sự kiểm soát để duy trì.

Thuở nhỏ, cái ôm ấm áp và những lời động viên của cha mẹ chính là nguồn động lực, là chỗ dựa vững chắc nhất để ta trưởng thành. Khi lớn lên, gia đình lại trở thành một bến cảng an toàn, ấm cúng, nơi luôn chào đón ta trở về nghỉ ngơi.

Nhiều người tin rằng: "Vợ chồng nghèo khổ thì trăm việc đều buồn", thế là họ ra sức kiếm tiền, tích cóp của cải, mong mang lại cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng là để cho con cái một nền tảng vững chắc. Nhưng đến tuổi trung niên, nhiều gia đình bỗng nhận ra: mâu thuẫn trong nhà ngày càng nhiều, bất đồng ngày càng lớn;

Con cái dường như chẳng còn muốn ở gần cha mẹ nữa, chỉ mong thoát khỏi sự ràng buộc, sống cuộc đời riêng.

Không phải nghèo đói, cha mẹ đã 50 tuổi vẫn kẹt ở 3 tình huống này mới là THẢM HOẠ lớn nhất của gia đình- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Cha mẹ thì thấy buồn bã, phẫn uất và đầy thắc mắc, nhưng trong mắt con cái, lại là một câu chuyện khác: Cha mẹ cãi nhau chỉ vì những chuyện vặt vãnh, mình can cũng không xong, phân xử cũng chẳng ai chịu nghe; lâu ngày bị cuốn vào cảm xúc ấy, bản thân chỉ thấy mệt mỏi kiệt sức.

Làm chuyện gì cũng bị cha mẹ soi xét, chỉ đạo; đưa ra những lời khuyên đã lỗi thời, lại ép buộc mình phải làm theo. Nếu không thì bị coi là "bất hiếu", là "vong ân bội nghĩa".

Trong xã hội ngày nay, bi kịch lớn nhất của một gia đình không nằm ở chuyện nghèo hay thiếu thế lực, mà là khi cha mẹ đã ngoài 50 tuổi mà vẫn mắc kẹt trong 3 trạng thái này. Nó có thể đẩy cả gia đình vào khủng hoảng.

1. Sống mãi trong nhận thức cũ kỹ

Có một bà mẹ lên mạng cầu cứu: con gái đã ngoài 20 mà nhất quyết không chịu kết hôn thì phải làm sao? Cô gái ấy ngày ngày chỉ thích đi chụp ảnh, đi chơi, lương vừa nhận đã tiêu hết vào mỹ phẩm, quần áo… Bà mẹ băn khoăn: "Có phải chúng tôi đã nuông chiều nó quá rồi không?".

Một cư dân mạng trả lời: "Cô cần hiểu một quy luật: mỗi thế hệ đều có hệ giá trị riêng, quan niệm sống chỉ có lợi - hại chứ không có đúng - sai tuyệt đối. Trong thời đại của cô, kết hôn là điều có lợi, là việc buộc phải làm, phụ nữ không lấy chồng thì chẳng có đường sống. Nhưng thời nay, nhiều người thấy hôn nhân đem lại hại nhiều hơn lợi. Con gái cô đâu có ngốc, nếu tiền rơi dưới đất chẳng lẽ nó không biết nhặt? Điều cô cần làm là thích ứng với sự thay đổi của thời đại, chứ không phải dùng chìa khóa của 30 năm trước để mở cánh cửa của hôm nay".

Cha mẹ, khi đến một độ tuổi nhất định, tư duy đã trở nên cứng nhắc. Nhưng kỷ nguyên internet lại phát triển với tốc độ chóng mặt, khiến họ ngày càng bị bỏ lại phía sau. Họ vẫn dùng kinh nghiệm cũ, chuẩn mực truyền thống để áp đặt lên con cái, mà không hay rằng những chuẩn mực ấy đã không còn phù hợp.

Chỉ khi cha mẹ thuận theo thời đại, trao cho con sự tự do lớn nhất, thì mới tránh được cảnh gia đình trở thành gánh nặng, trói buộc bước đường của con.

2. Hoàn toàn không có kế hoạch tài chính

Một người bạn chia sẻ rằng mẹ anh rất thích mua sắm những sản phẩm quảng cáo trên tivi và mạng xã hội. Có lần, bà còn mua hẳn một chiếc máy massage giá cao với niềm tin sẽ giúp tăng cường sức khỏe. Khi con cái góp ý, bà buồn bã cho rằng các con không hiểu mình, thậm chí nghĩ rằng con "tiếc tiền hơn thương mẹ".

Thực tế, việc mua sắm của cha mẹ đôi khi cũng giống như thú vui, giúp họ cảm thấy mình còn được quan tâm, chăm sóc. Thế nhưng, vấn đề là nếu chi tiêu thiếu cân nhắc hoặc quá tin vào quảng cáo, khoản tiền tích góp cả đời có thể dần hao hụt mà không mang lại lợi ích như mong muốn.

Ngoài ra, nhiều cha mẹ sau khi con cái trưởng thành, có công việc ổn định thì trở nên chủ quan, nghĩ rằng mình đã có chỗ dựa, không cần phải lo lắng tài chính cho tương lai nữa. Trong khi đó, chi phí y tế, sinh hoạt tuổi già thường cao hơn nhiều so với tưởng tượng. Vì vậy, thay vì chỉ chi tiền theo sở thích, cha mẹ cũng cần một kế hoạch tài chính rõ ràng để vừa có niềm vui, vừa giữ được sự an tâm lâu dài.

3. Lệ thuộc cảm xúc quá mức

Có câu: "Người già như trẻ nhỏ". Khi tuổi cao, cha mẹ lại giống như những đứa trẻ, càng cần sự hiện diện và tình cảm từ con cái.

Một số cha mẹ nhanh nhạy, bắt kịp thời đại, hòa nhập với lối sống của giới trẻ: xem video, xem phim ngắn, gọi đồ ăn, uống trà sữa… Họ còn chủ động xây dựng cuộc sống riêng: người thì theo đuổi sở thích cũ, người thì kết bạn mới để trò chuyện, người lại học thêm kỹ năng mới. Dù đã qua tuổi 50, họ vẫn có thể bắt đầu một chương đời khác.

Nhưng cũng có cha mẹ chỉ biết trói buộc cảm xúc vào con cái. Họ sống xoay quanh con, muốn chen vào mọi ngóc ngách cuộc đời của con.

Đây chính là trạng thái "lệ thuộc cảm xúc" trong tâm lý học: Cá nhân không tự tin vào giá trị của mình, luôn cần sự quan tâm, công nhận từ người khác để giữ cân bằng tinh thần. Điều này nhiều khi bắt nguồn từ những trải nghiệm tuổi trẻ, cách xây dựng quan hệ và nhận thức bản thân.

Cha mẹ từng dành cả nửa đời cho con, nên khi con trưởng thành, rời xa, họ dễ mất cân bằng tâm lý, đó là điều dễ hiểu. Nhưng để thoát khỏi, cha mẹ cần học cách điều chỉnh: tìm niềm vui, tìm chỗ dựa mới cho mình. Đồng thời, con cái cũng cần quan tâm, yêu thương, để cha mẹ dần vượt qua giai đoạn này.

Bởi một gia đình hạnh phúc không bao giờ dựa vào tiền bạc hay sự kiểm soát để duy trì.

Trong gia đình, mỗi thành viên đều là một cá thể độc lập, có quyền lên kế hoạch cho tương lai và cuộc sống riêng. Cha mẹ chỉ khi nào trao cho con sự tự do, còn bản thân cũng tìm thấy niềm vui trong tuổi già, thì gia đình mới thiết lập được ranh giới lành mạnh.

Chính những ranh giới đó sẽ giúp gia đình giữ được sự hòa hợp, hạnh phúc bền lâu.

Chia sẻ