60 tuổi mới biết: Có 3 điều cha mẹ KHÔNG NÊN nói trước mặt con cháu, bằng không sẽ gieo tai họa
Có những điều không nói ra sẽ tốt hơn cho tất cả.
Người ta thường nói “trẻ cậy cha, già cậy con”, tuổi già vốn gắn với sự an nhàn, sum vầy bên con cháu. Thế nhưng, không ít gia đình rơi vào cảnh xung đột âm thầm chỉ vì những lời vô tình từ chính cha mẹ, ông bà.
Khi sống cùng con cháu, điều quan trọng không chỉ là chăm sóc lẫn nhau mà còn ở cách giao tiếp, cách giữ gìn sự hòa thuận. Nhiều người sau 60 tuổi mới vỡ lẽ có những điều dù thật lòng, dù tưởng vô hại, nhưng nếu buột miệng nói ra trước mặt con cháu lại dễ gieo mầm tai họa.
1. Lời so sánh con cháu trong nhà
Cha mẹ hay ông bà nhiều khi nghĩ rằng, nhắc nhở bằng cách so sánh sẽ giúp con cháu nỗ lực hơn. Ví dụ: “Sao con không giỏi như anh con”, “Cháu nhà người ta ngoan ngoãn hơn nhiều”… Nhưng thực tế, những câu nói này chỉ khiến trẻ cảm thấy bị hạ thấp, còn cha mẹ thì chạm vào lòng tự trọng của con. So sánh liên tục dễ làm con cái sinh ra mặc cảm, thậm chí xa cách với chính người thân của mình.

Ảnh minh họa
2. Lời than thở về chuyện gia đình, tiền bạc
Nhiều bậc cha mẹ khi tuổi cao thường buột miệng than vãn: “Cha mẹ nghèo khổ quá”, “Ở nhà này chỉ toàn gánh nặng thôi”… Những lời than thở ấy, tưởng chỉ để trút bớt nỗi buồn, nhưng khi nói trước mặt con cháu lại gieo sự bất an. Trẻ con nghe nhiều sẽ nảy sinh lo lắng, còn con cái trưởng thành thì dễ thấy áp lực, dẫn đến khoảng cách tình cảm.
3. Lời nói tiêu cực, bi quan về tương lai
Có những cụ già hay than thở: “Tôi sống chẳng còn bao lâu nữa”, “Tương lai có cố gắng cũng vô ích thôi”… Người già nói ra để được an ủi, nhưng con cháu nghe vào lại chỉ thấy mệt mỏi, sợ hãi. Những lời bi quan như vậy dễ khiến gia đình nặng nề, trẻ con hấp thụ năng lượng tiêu cực, còn con cái thì mất đi sự yên tâm khi chăm sóc cha mẹ.
Sau tất cả, hạnh phúc gia đình không chỉ đến từ tình thương, mà còn từ những lời nói được lựa chọn cẩn thận. Cha mẹ, ông bà giữ được sự bình tĩnh, tích cực, thì con cháu mới học được cách sống lạc quan, vững vàng. Có đôi khi, im lặng đúng lúc chính là cách yêu thương sâu sắc nhất.