3 từ xúc động của Vương tử Harry dành cho cháu trai đầu lòng - Hoàng tử George
Khi Hoàng tử George chào đời vào năm 2013, Vương tử Harry đã không giấu được niềm hạnh phúc khi lần đầu trở thành chú. Ba từ giản dị mà xúc động anh thốt lên khi nhìn thấy cháu trai chính là minh chứng cho một thời tình thân đầm ấm giữa hai anh em hoàng gia.
Gần 12 năm trước, khi Hoàng tử George – con trai đầu lòng của Thân vương William và Vương phi Kate chào đời, Vương tử Harry từng vô cùng háo hức khi lần đầu tiên trở thành chú. Trong cuốn hồi ký Spare xuất bản năm 2023, anh nhớ lại khoảnh khắc đặc biệt ấy với tất cả sự ấm áp và trìu mến. Khi nhìn thấy cháu trai bé bỏng, Harry đã thốt lên ba từ đầy cảm xúc: "He was beautiful" ( Thằng bé đẹp tuyệt vời).
"Khi ấy tôi chính thức trở thành chú", Harry viết. "Willy và Kate đã chào đón con đầu lòng – George và thằng bé đẹp tuyệt vời".

Niềm hạnh phúc của Harry không chỉ dừng lại ở sự xúc động. Anh còn mơ về tương lai mình sẽ dạy George chơi rugby, kể chuyện về trận Rorke's Drift, dạy lái trực thăng, chơi cricket trong hành lang, và có thể truyền vài bí quyết sinh tồn trong "chiếc bể cá" đầy soi mói – cách anh gọi cuộc sống hoàng gia.
"Tôi muốn đảm bảo rằng thằng bé sẽ có những ngày vui và tránh xa mọi rắc rối", Harry viết thêm, thể hiện khát vọng trở thành một người chú vừa vui tính vừa bảo vệ cháu trai mình.

Tuy nhiên, những ngày tháng ấm áp ấy giờ chỉ còn là ký ức. Từ năm 2020, sau khi tuyên bố rút khỏi vai trò hoàng gia cấp cao và chuyển tới sống tại Montecito, California cùng vợ Meghan Markle và hai con nhỏ, Vương tử Harry được cho là gần như không còn giữ liên lạc với ba cháu là Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis.
Từng là "một thể thống nhất", như nhiều người nhận xét, mối quan hệ giữa hai hoàng tử giờ đây chỉ còn là khoảng lặng. Thế nhưng, trong khoảng ký ức ấy, vẫn còn đó một hình ảnh dễ thương: Một chàng trai trẻ lần đầu làm chú, xúc động nghẹn ngào trước đứa cháu bé bỏng, và chỉ có thể thốt lên: "Thằng bé đẹp tuyệt vời".