Không đáp lại tình cảm của hàng xóm, người phụ nữ ngỡ ngàng với hành động trả thù của đối phương
Người phụ nữ cho biết sau khi nhận thấy dấu hiệu lạ, cô đã kiểm tra camera an ninh và phát hiện ra hành động gây sốc của người hàng xóm.
Mới đây, một vụ việc xảy ra tại Singapore khiến cho nhiều người cảm thấy ngán ngẩm trước hành vi xấu xí của một người đàn ông ở nước này.
Không đáp lại tình cảm của hàng xóm, người phụ nữ bị trả thù
Thông tin tờ Mothership dẫn lại từ tờ Shin Min Daily News cho biết, sự việc mới xảy ra vào tháng 3 năm nay tại một khu chung cư ở Sumang Walk, Punggol, Singapore.
Theo đó, vào ngày 28/3, một người phụ nữ 46 tuổi đang hồi phục sau cơn bạo bệnh tại nhà riêng ở Punggol thì nhận thấy nhà cô có mùi gì đó giống như "mùi nước tiểu". Khi kiểm tra đoạn video từ camera giám sát được lắp đặt tại cửa căn hộ của mình, người phụ nữ nhận ra rằng chính người hàng xóm nam của mình đã tạt một cốc chất lỏng màu vàng trông giống nước tiểu vào cửa nhà cô.
Người phụ nữ cho biết cô đã nộp đơn trình báo cảnh sát ngay trong ngày hôm đó. Theo người phụ nữ, người hàng xóm nam này đã chào cô vài lần ở thang máy. Anh ta cũng thường nhìn chằm chằm vào cửa nhà cô từ căn hộ của anh ta và thậm chí đã gửi 2 bức "thư tình" đến tận cửa nhà cô trước đó nhưng không được đáp lại.

Lá thư tình mà người hàng xóm gửi cho người phụ nữ nhưng không được đáp lại.
Vì bạn trai của cô thường xuyên đến căn hộ của cô ấy kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò cách đây sáu tháng, nên người phụ nữ này cho rằng người hàng xóm nam của cô ấy đã đổ chất lỏng đó "vì ghen tuông" và muốn trả thù vì không được đáp lại tình cảm.

Hình ảnh người đàn ông thay đồ rồi quay dùng khăn lau chất lỏng trên cửa nhà người phụ nữ.
Để chứng minh cho tuyên bố của mình, người phụ nữ cũng cung cấp đoạn video do camera an ninh ghi lại về hành động của người đàn ông. Trong đoạn phim, người đàn ông mặc đồ đen có thể được nhìn thấy đang cầm một chiếc cốc nhựa trong suốt đựng chất lỏng màu vàng trước khi ném vào cửa phòng của người phụ nữ.
Sau đó anh ta quay lại và lao về phía cầu thang. Người đàn ông có thể được nhìn thấy quay trở lại căn hộ của người phụ nữ trong khi mặc áo phông trắng và đeo khẩu trang. Sau đó, anh ta ngồi xổm xuống và lau cửa phòng của người phụ nữ bằng chiếc khăn anh ta cầm trên tay.
Khi được hỏi lý do, người đàn ông đáp 1 câu khiến phóng viên ngỡ ngàng
Để chứng minh thêm cho tuyên bố của mình, người phụ nữ đã cho phóng viên tờ Shin Min xem một trong những bức thư tình mà người hàng xóm từng gửi cho cô. Bức thư được viết bằng tiếng Quan Thoại và tiếng Anh, có nội dung: "Xin hãy đọc. Xin chào. Tên tôi là... Cô có thể gọi tôi là.... Sáng nay, chúng ta gặp nhau trong thang máy vào khoảng 9 giờ sáng. Tôi là người đứng sau cô, cầm một hộp đựng thức ăn (như hình bên dưới). Tôi sống tại phòng.... Tôi có thể tìm hiểu thêm về cô không? Số điện thoại di động của tôi là....Hãy giữ gìn sức khỏe và có một ngày tốt lành! Hẹn gặp lại cô nhé".
Vì người phụ nữ từng sống một mình trong căn hộ nên đã không dám từ chối người đàn ông đó ngay lập tức và quyết định chịu đựng sự chú ý không mong muốn "trong nhiều năm" để tránh làm anh ta tức giận.

Hành động xấu xí của người đàn ông sau khi không được đáp lại tình cảm.
Mặc dù người đàn ông đã cố gắng dọn dẹp khu vực cửa ra vào của cô, người phụ nữ vẫn cáo buộc anh ta khiến tường, cửa và sàn nhà của căn hộ cô bị bẩn bởi "vết nước tiểu", Shin Min đưa tin. Cô than thở rằng mình phải dành gần như cả ngày để lau sạch vết bẩn, và cô đã nộp báo cáo cảnh sát vào ngày 28/3. Sau vụ việc, người phụ nữ cho biết cô thường phải kiểm tra xung quanh trước khi rời đi và trở về nhà mỗi ngày.
Cô cũng khẳng định rằng để đề phòng, cô đã đặt một tấm chặn dưới cửa. Bạn trai của cô cũng sẽ đến căn hộ của cô và đi cùng cô, cô nói thêm. "Ban đầu, tôi dự định sẽ sống ở đây lâu dài. Với hoàn cảnh hiện tại, tôi thậm chí còn đang cân nhắc xem mình có nên bán căn hộ và chuyển đi hay không", người phụ nữ tâm sự.
Khi các phóng viên Shin Min đến nhà của người đàn ông vào ngày 7/6 vừa qua, anh ta dường như không muốn thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào và tỏ ra kích động. Sau khi các phóng viên cho anh ta xem đoạn phim CCTV từ căn hộ của người phụ nữ, người đàn ông được cho là đã rất sửng sốt và ngay lập tức đóng cửa lại.
Khi các phóng viên tiếp tục hỏi những người dân khác về vấn đề này, người đàn ông đã đột ngột mở cửa và nói rằng mẹ anh ta "bị bệnh nặng". Anh ta nói "rất hối hận" về hành động của mình và anh ta "không biết tại sao mình lại làm như vậy".
"Nhìn lại, tôi vô cùng hối hận và không biết tại sao mình lại làm như vậy", người đàn ông trả lời các phóng viên.
Tuy nhiên, người đàn ông cũng phủ nhận anh ta làm thế vì ghen tuông, nói thêm rằng anh ta sẵn sàng xin lỗi người phụ nữ và bồi thường, sẽ không bao giờ lặp lại hành động của mình, khẳng định tình cảm của anh ta dành cho người phụ nữ đã "là chuyện của quá khứ".
Theo Mothership