Khóc lóc khắp mạng xã hội tìm con "mất tích", cặp mẹ ruột cùng cha dượng hoá ra giấu kín bí mật động trời về cậu bé 10 tuổi
Ngày 10/6, vụ án từng gây rúng động dư luận tại huyện Lâm Ấp, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), khi một bé trai bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành dẫn đến tử vong, tiếp tục có diễn biến mới.
Theo đó, ông Trương - cha ruột của nạn nhân - cho biết ông đã gửi đơn kiến nghị lên viện kiểm sát sau phán quyết từ tòa án sơ thẩm nhưng bị bác bỏ. Trong khi đó, cả hai bị cáo là mẹ ruột và cha dượng của bé đều đã kháng cáo. Gia đình hiện đang chờ thông báo ngày xét xử phúc thẩm.
Theo nội dung cáo trạng, vào tháng 5/2023, mẹ ruột và cha dượng của bé trai 10 tuổi này liên tục đăng tin tìm con trên mạng xã hội, thậm chí bật khóc trước ống kính khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Sau quá trình tìm kiếm và điều tra, cuối cùng thi thể cháu bé được tìm thấy tại phần mộ của ông nội bên phía cha dượng.
Kết quả điều tra cho thấy, bị cáo Vương - cha dượng - đã đem thi thể nạn nhân giấu tại mộ của ông nội mình, đồng thời xúi giục mẹ ruột của bé là Tạ khai báo giả với công an rằng cháu đã "bỏ nhà ra đi". Thậm chí hai bị cáo còn khóc lóc trước ống kính và cho biết, dù đã giữ cháu lại nhưng bé vẫn kiên quyết vùng vằng bỏ chạy.
Các điều tra ban đầu xác định, trước khi tử vong thương tâm, bé trai đã nhiều lần bị cả hai bạo hành và ngược đãi trong thời gian dài. Viện kiểm sát truy tố cả hai với các tội danh cố ý gây thương tích, ngược đãi trẻ em và giết người.

Bé trai tử vong do bị bạo hành
Ngày 28/4/2025, Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm đã tuyên án. Bị cáo Vương bị tuyên án tử hình, còn bị cáo Tạ lãnh án tù chung thân. Không đồng tình với bản án, ông Trương - cha ruột cháu bé - đã làm đơn kiến nghị viện kiểm sát kháng nghị theo thủ tục giám sát, tuy nhiên không được chấp nhận.
"Viện kiểm sát đã bác đơn của tôi, hiện tại cả hai bị cáo đều đã nộp đơn kháng cáo. Tôi chỉ biết chờ ngày tòa án mở phiên phúc thẩm", ông Trương chia sẻ với phóng viên ngày 10/6.
Nguồn: Sina