Khi AI tái hiện chân thực đêm tiệc cuối cùng trên tàu Titanic: Sự xa hoa tột cùng che mờ mọi hiểm họa

Phạm Trang,
Chia sẻ

Trên con tàu xa hoa bậc nhất lịch sử, bữa tiệc cuối cùng của Titanic diễn ra trong ánh nến lung linh, rượu vang hảo hạng và những món ăn tinh tế – trước khi tất cả chìm vào cơn ác mộng giữa đại dương băng giá.

113 năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh về Titanic – không chỉ là con tàu định mệnh – mà còn là biểu tượng tột đỉnh của sự xa hoa, vẫn khiến người đời choáng ngợp.

Trước khi trở thành thảm họa hàng hải ám ảnh nhất thế kỷ 20, Titanic từng là một sân khấu tráng lệ nơi diễn ra những bữa tiệc thượng lưu, những điệu nhảy lộng lẫy và những giấc mộng vươn tới thế giới mới. Dưới đây là những hình ảnh do AI sáng tạo ra dựa trên những thông tin, tư liệu nghiên cứu trước đó để phục dựng lại hình ảnh xa hoa trên con tàu từng được mệnh danh "con tàu của những giấc mơ".

Con tàu của những giấc mơ

Được mệnh danh là "con tàu không thể chìm", RMS Titanic không chỉ khiến cả thế giới kinh ngạc vì quy mô khổng lồ, mà còn bởi mức độ đầu tư cho sự sang trọng bậc nhất chưa từng có trong lịch sử ngành hàng hải.

Đây là con tàu lớn nhất và xa hoa nhất thế giới vào thời điểm đó, được đóng bởi công ty Harland and Wolff tại Belfast (Ireland) cho hãng White Star Line. Titanic dài 269m, cao 53m, nặng gần 46.000 tấn và có sức chứa hơn 2.200 hành khách và thủy thủ đoàn.

Khi AI tái hiện chân thực đêm tiệc cuối cùng trên tàu Titanic: Sự xa hoa tột cùng che mờ mọi hiểm họa- Ảnh 1.


Nội thất tàu lấy cảm hứng từ các cung điện hoàng gia Anh: cầu thang lớn uốn lượn mạ vàng, đèn chùm pha lê, trần nhà chạm trổ tinh xảo, thảm nhung đỏ, phòng ăn rộng như sảnh yến tiệc của lâu đài Versailles.

Hạng nhất là "thế giới khác" – nơi giới quý tộc, doanh nhân và các nhân vật danh tiếng như Margaret Brown, John Jacob Astor IV, hay Isidor Straus (đồng sở hữu chuỗi cửa hàng Macy's) tận hưởng những đặc quyền tối thượng. Tàu có nhà hàng kiểu Pháp phục vụ món Âu cao cấp, phòng hút cigar, thư viện, phòng chơi bài, phòng gym, bể bơi...

Trong khi đó, những người nhập cư châu Âu mang theo hy vọng đổi đời ở Mỹ chen chúc trong các khoang hạng ba.

Đêm tiệc cuối cùng

Tối 14/4/1912 – đêm cuối cùng trên Titanic, không khí vẫn đầy nhộn nhịp, rượu vang đỏ rót không ngớt, dàn nhạc vẫn du dương bản waltz, các quý ông diện tuxedo lịch lãm, các quý bà trong váy dạ hội lấp lánh nhảy múa trong Đại sảnh hay ngồi trò chuyện trong tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng.

Khi AI tái hiện chân thực đêm tiệc cuối cùng trên tàu Titanic: Sự xa hoa tột cùng che mờ mọi hiểm họa- Ảnh 2.


Khi AI tái hiện chân thực đêm tiệc cuối cùng trên tàu Titanic: Sự xa hoa tột cùng che mờ mọi hiểm họa- Ảnh 3.


Khi AI tái hiện chân thực đêm tiệc cuối cùng trên tàu Titanic: Sự xa hoa tột cùng che mờ mọi hiểm họa- Ảnh 4.

Tàu có cả phòng tập gym

Khi AI tái hiện chân thực đêm tiệc cuối cùng trên tàu Titanic: Sự xa hoa tột cùng che mờ mọi hiểm họa- Ảnh 5.

Bữa ăn xa hoa được phục vụ

Thực đơn được phục vụ cho những hàng khách khoang hạng nhất đêm đó do Bonhams Auction House (nơi từng đấu giá bản thực đơn Titanic gốc) cung cấp cho biết có tất cả tổng cộng 11 món: hàu sống, súp kem, cá hồi sốt Mousseline, vịt quay sốt táo, cừu nướng bạc hà, thịt bò quay sốt rượu vang đỏ... được dùng kèm hàng chục loại rượu vang hảo hạng. Mọi giác quan đều được ve vuốt bằng sự xa xỉ nhưng không ai ngờ đó là bữa tiệc cuối cùng.

Giấc mộng vàng tan giữa đại dương

Mặc dù đã nhận được nhiều cảnh báo về băng trôi từ các tàu khác trong khu vực, thuyền trưởng Edward Smith vẫn giữ tốc độ gần tối đa – khoảng 22,5 hải lý/giờ. Đêm 14/4, vùng biển yên tĩnh lạ thường, mặt nước phẳng như gương, khiến việc phát hiện tảng băng trôi càng trở nên khó khăn.

Một tiếng động lớn vang lên khi mũi tàu va phải một tảng băng trôi khổng lồ. Vết rách dài khiến nước tràn vào sáu khoang tàu – vượt quá khả năng chịu đựng của thiết kế. Titanic được cho là có thể nổi khi bị ngập 4 khoang.

Trong vòng 2 giờ 40 phút sau đó, Titanic chìm dần xuống làn nước băng giá. Dù có sức chứa hơn 2.200 người, con tàu chỉ mang theo 20 xuồng cứu sinh – đủ cho khoảng 1.178 người.

Khi AI tái hiện chân thực đêm tiệc cuối cùng trên tàu Titanic: Sự xa hoa tột cùng che mờ mọi hiểm họa- Ảnh 6.

Cảnh tượng con tàu chìm dần (Ảnh tạo bởi AI)

Sự hỗn loạn, hoảng loạn lan khắp tàu. Các xuồng cứu sinh được hạ xuống với số lượng người ít hơn nhiều so với khả năng, vì nỗi sợ chúng sẽ bị gãy khi chở quá nặng. Phụ nữ và trẻ em được ưu tiên, nhưng nhiều người hạng ba không kịp thoát khỏi các khoang tàu dưới.

Lúc 2h20 sáng ngày 15/4/1912, Titanic vỡ đôi và chìm hẳn xuống đáy đại dương. Khoảng 1.500 người thiệt mạng, chủ yếu do hạ thân nhiệt trong nước lạnh dưới 0 độ C. Chỉ có khoảng 705 người sống sót, được cứu bởi tàu Carpathia vài giờ sau đó.

Đến nay, xác tàu Titanic vẫn nằm sâu gần 4.000m dưới đáy Đại Tây Dương. Dù bị thời gian và vi khuẩn biển ăn mòn dần, con tàu vẫn là biểu tượng bất diệt về khát vọng, bi kịch, và bài học không bao giờ cũ về sự khiêm nhường trước thiên nhiên.

Chia sẻ