Kết hôn 3 ngày, vợ mới cưới bỏ nhà đi khiến người chồng hoang mang, đi tìm mới biết được những nguyên nhân đắng lòng từ đối phương

AME,
Chia sẻ

Những ngày gần đây, cư dân mạng Trung Quốc đã xôn xao về một câu chuyện có thật, được phát sóng trong một chương trình tư vấn tình cảm của đất nước này.

Quen biết qua mai mối, người đàn ông họ Dương 42 tuổi và người phụ nữ họ Lưu 36 tuổi đã quyết định kết hôn sau một thời gian ngắn. Tuy nhiên, chưa đầy 3 ngày sau đám cưới cô vợ Lưu đã bỏ nhà đi và cắt đứt mọi liên lạc. Ông Dương đã từng có suy nghĩ mình đã bị lừa.

Ông Dương cho biết bản thân từng có vợ và đã ly hôn. Sau 3 lần mai mối, ông quyết định kết hôn với cô Lưu sau vài lần gặp gỡ. Trong những cuộc hẹn sau này, ông Dương đã đưa cho cô Lưu 32 nghìn NDT (gần 107,7 triệu VND) sính lễ, cả những người làm mai cũng được phong bì đỏ 3 nghìn NDT (khoảng 10 triệu VND).

Tuy nhiên, họ chỉ tổ chức hôn lễ mà không đăng ký kết hôn cho nên hôn nhân của họ không được xem là hợp pháp. Lý do là vì cô Lưu chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng cũ. Cả 2 đi đến quyết định kết hôn sau nửa tháng hẹn hò. Nhưng sau lễ cưới chưa đến 3 ngày, cô Lưu đã bỏ đi và ông Dương nghi ngờ đối phương quay lại với chồng cũ.

Kết hôn 3 ngày, vợ mới cưới bỏ nhà đi khiến người chồng hoang mang, đi tìm mới biết được những nguyên nhân đắng lòng từ đối phương - Ảnh 1.

Ông Dương.

Ông Dương lúc này đã tìm đến sự giúp đỡ của một chương trình tư vấn tình cảm. Sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu, ông Dương và các cố vấn cũng tìm được cô Lưu. Nhưng lúc này, cô cũng bất ngờ cho biết mình là "nạn nhân" chịu tổn thương lớn nhất trong chuyện này, cuộc hôn nhân ngắn ngủi với ông Dương cũng mang lại quá nhiều cay đắng cho cô trong thời gian qua.

Cô Lưu chia sẻ: "Tôi thật sự hối hận về cuộc hôn nhân chớp nhoáng với anh ta, tôi đã bị lừa". Theo cô Lưu, người chồng "ngắn ngủi" của mình rất lười, không chịu đi làm, tính khí thất thường và không tôn trọng người khác. Trước khi kết hôn, ông Dương giới thiệu bản thân làm thợ mộc, 1 ngày kiếm được 300 - 500 NDT (khoảng 1 triệu - 1,7 triệu VND). Sau khi cưới. cô mới phát hiện đối phương không đi làm.

Mỗi đêm cô Lưu chỉ có thể ngủ 2 giờ bởi vì "chồng" luôn ngáy ngủ to tiếng, cô ngủ khi đối phương thức. 

Điều "tức nước vỡ bờ" khiến cô Lưu bỏ đi sau hôn lễ là việc ông Dương thất lễ với bố mẹ vợ. Tuy nhiên, biết khi nói ra trực tiếp những suy nghĩ của mình sẽ bị đối phương đánh, cô quyết định lặng lẳng rời đi.

Kết hôn 3 ngày, vợ mới cưới bỏ nhà đi khiến người chồng hoang mang, đi tìm mới biết được những nguyên nhân đắng lòng từ đối phương - Ảnh 2.

Cô Lưu.

Ông Dương nghe xong những lời của vợ đã ngay lập tức xin lỗi và hứa sẽ đến bệnh viện chữa chứng ngáy ngủ của mình nhưng không nhận được sự tha thứ của đối phương. Thậm chí cả những cố vấn tình cảm cũng không thể xoay chuyển quyết định của cô Lưu. 

Đến nước này, ông Dương chấp nhận ly hôn với điều kiện phải trả lại ông 60 nghìn NDT (hơn 2 tỷ VND) bao gồm tiền sính lễ, quà cho người mai mối và trang sức lẫn tiền tổ chức tiệc cưới. Cô Lưu chỉ đồng ý trả lại tối đa 20 nghìn NDT (hơn 670 triệu VND) sính lễ, số tiền còn lại xem như "bồi thường cho những tổn thương của cô". Còn tiền cho người mai mối không liên quan gì đến cô. 

Vì không đạt được thỏa thuận cuối cùng, ông Dương tuyên bố sẽ kiện cô Lưu về tội lừa đảo. Cô Lưu cũng có những tuyên bố tương tự. 

Khi câu chuyện được phát sóng, nhiều khán giả đã cho rằng cô Lưu quả thật là một kẻ lừa đảo giỏi, trong 3 ngày kết hôn đã có thể "ẳm trọn" 32 nghìn NDT sính lễ. Nhưng một số người khác lại phản đối hành động "chia tay đòi quà" của ông Dương. 

Nguồn: Sohu

Chia sẻ