James - Bá tước xứ Wessex càng lớn càng giống bố đã đành, giờ fan Hoàng gia còn phát hiện thêm một điểm bất ngờ: "Như bản sao của người này"
Lần xuất hiện mới nhất của James, Bá tước xứ Wessex, khiến nhiều người bất ngờ vì ngoại hình ngày càng thay đổi.
Mỗi lần xuất hiện cùng Hoàng gia Anh, James, Bá tước xứ Wessex (James, Earl of Wessex) đều nhận được nhiều sự chú ý bởi đây là một trong những thành viên trẻ hiếm khi góp mặt trước công chúng. Tuy nhiên, trong lần xuất hiện mới nhất tại Balmoral, điều khiến người hâm mộ bàn tán nhiều nhất lại là ngoại hình của chàng trai 18 tuổi. Nếu trước đây James thường được nhận xét giống bố là Vương tử Edward, thì lần này không ít người cho rằng anh còn mang nhiều nét của một người thân khác trong Hoàng gia.

Cuối tuần qua, James cùng cha là Vương tử Edward, mẹ là Nữ Công tước Sophie xứ Edinburgh và chị gái Lady Louise Windsor tham dự lễ cầu nguyện Chủ nhật tại nhà thờ Crathie Kirk, gần Lâu đài Balmoral. Đây là hoạt động thường niên trong kỳ nghỉ hè của Hoàng gia Anh tại Scotland và cũng là dịp quy tụ nhiều thành viên, trong đó có Vua Charles III, Vương hậu Camilla, gia đình Thân vương William và Vương nữ Anne.
Ngay sau khi những hình ảnh được chia sẻ, nhiều người hâm mộ Hoàng gia nhận xét James ngày càng có ngoại hình trưởng thành với mái tóc sẫm màu, gương mặt góc cạnh và vóc dáng cao lớn. Trên mạng xã hội, không ít bình luận cho rằng chàng trai 18 tuổi giống bố đến khó tin. Có người viết: "Cậu ấy giống hệt Hoàng tử Edward hồi trẻ", trong khi người khác nhận xét: "Edward như được trẻ lại 40 năm".
Tuy nhiên, điều thú vị là càng nhìn kỹ, nhiều người lại phát hiện James không chỉ thừa hưởng đường nét của cha. Một số ý kiến cho rằng anh còn gợi nhớ đến Hoàng thân Philip, ông nội của mình, đặc biệt ở đôi mắt sâu, sống mũi và thần thái điềm tĩnh. Chính sự pha trộn này khiến James được nhận xét là một trong những thành viên trẻ có ngoại hình thay đổi rõ rệt nhất của Hoàng gia Anh trong vài năm trở lại đây.

Sinh ngày 17/12/2007, James là con trai duy nhất của Vương tử Edward và Nữ Công tước Sophie. Anh là cháu nội út của cố Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip, đồng thời là cháu gọi Vua Charles III bằng bác. Hiện James đứng thứ 16 trong danh sách kế vị ngai vàng Anh.
Điều đặc biệt là dù sinh ra với quyền được sử dụng tước hiệu Hoàng tử theo quy định của Hoàng gia, James và chị gái Lady Louise không sử dụng danh xưng này khi lớn lên. Thay vào đó, hai anh em được nuôi dạy như con của một bá tước theo mong muốn của cha mẹ, với hy vọng có cuộc sống bình thường và tự lập hơn. Nữ Công tước Sophie từng chia sẻ rằng các con hiểu mình có quyền lựa chọn sử dụng tước hiệu trong tương lai, nhưng khả năng cao sẽ xây dựng sự nghiệp riêng thay vì trở thành thành viên làm việc toàn thời gian cho Hoàng gia.
Khác với nhiều người anh em họ như Hoàng tử George hay Công chúa Charlotte, James khá kín tiếng. Anh hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện lớn và gần như không sử dụng mạng xã hội công khai. Sau khi học tại Eagle House School, James hiện theo học tại Radley College, một trường nội trú danh tiếng ở Oxfordshire.

Những năm gần đây, James bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các sự kiện quan trọng của Hoàng gia như lễ đăng quang của Vua Charles III, lễ Phục sinh hay các hoạt động tại Balmoral. Chính vì vậy, mỗi lần góp mặt, sự thay đổi về ngoại hình của anh đều nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận.
Nếu chị gái Lady Louise Windsor thường được khen giống mẹ Sophie, thì James lại được xem là bản sao của nhánh nhà Edinburgh. Khi bước sang tuổi trưởng thành, chàng trai 18 tuổi ngày càng toát lên vẻ chững chạc và điềm tĩnh, khiến nhiều người dự đoán anh sẽ còn nhận được nhiều sự chú ý hơn trong những năm tới, dù vẫn giữ lối sống khá kín tiếng.
Theo HELLO! Magazine.