BÀI GỐC Xử sự thế nào với bạn gái người yêu cũ đơm đặt nhiều chuyện?

Xử sự thế nào với bạn gái người yêu cũ đơm đặt nhiều chuyện?

Cô ấy chẳng những đã cướp đi người yêu tôi, cướp đi đứa con của chúng tôi và đáng sợ hơn cô ấy còn đơm đặt nhiều chuyện khiến bây giờ tôi không ngày nào được yên ổn.

1 Chia sẻ

Im lặng là vàng trước những Chí Phèo!

,

Chẳng nên hơn thua với 2 Chí Phèo kia làm gì bạn ạ vì bạn cứ tin rằng “Gieo gió sẽ có ngày gặp bão”, họ đơm chuyện và quấy nhiễu người khác thì chính bản thân họ cũng chẳng được bình yên.

Chào bạn Tuyết Trương!

Hơn thua với những Chí Phèo chỉ có thiệt!

Nói thật hôm nay tôi rất bất ngờ và cũng khá hãi hùng khi đọc những dòng tâm sự của bạn viết trên Afamily. Tôi không nghĩ rằng, khi người ta không còn yêu  nhau nữa người ta lại trở nên hằn học, tệ bạc và đối xử tráo trở với nhau đến thế này.

Song đúng như những bạn đọc comment ở phía cuối tâm sự của bạn, Tuyết Trương nên giữ cách im lặng nhé. Bởi vì cho dù bạn có thiện chí đứng ra nói chuyện tay ba giữa 3 người trong cuộc thì mọi chuyện rắc rối và đơm đặt chuyện từ cô bạn gái mới của người yêu cũ cũng sẽ chẳng thế chấm dứt. Có khi bạn sẽ còn tạo cơ hội cho cô bạn gái mới của người yêu cũ của bạn thêm nhiều cơ hội đơm đặt chuyện không hay khác nữa bạn ạ.Cứ coi như là bạn đã nhầm lẫn, đã yêu và gắn kết với một kẻ không ra gì trong quá khứ đi. Cứ coi như là bạn đã nhầm lẫn vì đã coi một kẻ gây nên bao đau khổ cho bạn làm bạn. Vì thế, bạn phải tỉnh táo để đừng bao giờ mắc phải sai lầm này nữa nhé. Hơn 20 tuổi giờ đây, bạn phải khác hẳn với con người khi bạn 19 tuổi nhé.


Bạn biết không, trong nhiều trường hợp thì bạn cần phải lộ mặt phân bua đến cùng hoặc tìm cách vạch mặt sự thật. Nhưng có rất nhiều lý do mà Tuyết Trương không nên hành xử theo cách trên khi đối mặt với những Chí Phèo luôn gây quấy nhiễu và thậm chí còn hăm he đe dọa đến cuộc sống bình yên của bạn đấy! Lý do khá đơn giản bạn ạ.

Đầu tiên, bạn vẫn là con gái, bạn lại đang có sự nghiệp vững chắc trong tay và quan trọng là hiện nay bạn đã là một con người khác với cách nghĩ và hành động khác. Bạn cũng không còn vấn vương với người cũ nữa thì việc gì bạn phải đôi co, mất thời gian để vạch mặt một kẻ không còn chỗ đứng và sự quan tâm trong cuộc đời bạn nữa. Nhiều người sẽ coi bạn là kẻ hèn nhát, là quá nhẫn nhịn nhưng bạn cũng đừng nên quan tâm bạn ạ. Bởi vì có cố đôi co, vạch mặt những người đã có máu Chí Phèo trong mình thì dù ở phương diện nào, bạn cũng sẽ chỉ thiệt thân hoặc chịu thiệt thòi, mang tiếng về mình thôi.

Hơn nữa, tôi cũng tin chắc, bản thân bạn cũng chẳng muốn hơn thua trong chuyện này làm gì vì bạn đã hơn ai hết đang là người nhận ra những sai lầm của bạn trong quá khứ rồi. Giờ, bạn chỉ mong phấn đấu trong sự nghiệp và muốn được bình yên thôi. Bạn cũng đang ngày một trắng mắt  ra kẻ mà bạn ngày xưa yêu thương đang đối xử tệ bạc và mù quáng với bạn thế nào đấy. Chỉ như thế thôi, tôi cũng hiểu được bạn đã nhận ra người cũ của bạn xấu xa tới mức nào và nhất là cô bạn gái mới của người cũ của  bạn nữa, hình như cả 2 người đều cùng một giuộc ấy. Chứ nếu người bạn trai cũ của bạn không cùng một giuộc với cô người yêu mới, tôi tin anh ấy sẽ không mù quáng tin lời bịa đặt của cô bạn gái ấy đến thế và không nói những lời lẽ vô văn hóa với bạn như vậy. Điều này cũng có nghĩa là những con người không tốt với cách xử sự chẳng khác nào của những kẻ vô học hoặc những kẻ bần cùng như thế không đáng để bạn quan tâm đâu bạn ạ, cũng chẳng đáng để bạn phải mất thời gian giải thích gì hết.


Chưa kể, với những Chí Phèo, họ lại rất giỏi đặt điều, rất giỏi ăn vạ và rất giỏi hăm dọa đến cuộc sống bình yên của người khác. Khi bạn càng “nhập cuộc”, những kẻ có máu Chí Phèo này có khi lại càng được thể mà lấn lướt bạn hơn đấy. Vì vậy, tốt nhất là chỉ nên im lặng và im lặng thôi bạn ạ. Im lặng không có nghĩa bạn là kẻ hèn nhát không dám đối đầu để vạch mặt kẻ xấu. Im lặng chính là chiếc chìa khóa vàng lúc này để bạn được yên ổn. Những Chí Phèo kia sau một thời gian quấy nhiễu bạn sẽ cảm thấy bị mất hứng mà tự chán nản và bỏ đi thôi.

Bước qua quá khứ một cách tự tin và can đảm bạn nhé!

Ai cũng sẽ mắc phải những sai lầm trong cuộc đời mình, nhất là với những người vừa mới chập chững bước vào cuộc sống và tình yêu như bạn. Nhưng chính những nỗi đau khổ và sai lầm trong quá khứ này sẽ giúp bạn đứng vững vàng hơn trên đôi chân của chính mình đấy. Vì thế, tôi luôn mong bạn đừng quan tâm đến 2 Chí Phèo kia nữa, đừng bận tâm tới những người không xứng đáng với bạn. Cái bạn cần chú tâm hiện nay là chuẩn bị tương lai thật vững chắc cho chính mình, từng bước khẳng định bản thân mình và sống hạnh phúc nhất với cuộc sống đang có của bạn.


Còn với 2 Chí Phèo kia bạn cứ tin rằng “Gieo gió sẽ có ngày gặp bão”, họ luôn đơm chuyện và quấy nhiễu mọi người thì chính bản thân họ cuộc sống cũng chẳng được bình yên. Nhiều lúc rồi chính cuộc đời họ cũng sẽ bị trường hợp “gậy ông đập lưng ông” thôi. Bởi vì cứ sống giả tạo, gây đau đớn và phiền lụy đến người khác, rồi sẽ đến ngày họ gặp “ác giả giác báo” thôi.

Chúc bạn sớm vượt qua những rắc rối để bước những bước dài hơn trong tương lai!

Chia sẻ