Đến hẹn lại lên, người dân Lục Ngạn lại được mùa vải, hai bên đường khu phố Kim (Lục Ngạn, Bắc Giang) đã bắt đầu những chuyến hàng nặng chĩu.
'Chưa bao giờ tôi được ăn loại quả nào ngon như thế' - Ông Weiss bày tỏ sự yêu thích đối với loại trái cây tuyệt vời của Việt Nam.
Do tình hình phức tạp của dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang ảnh hưởng tới nguồn lao động và việc thu hoạch vải của người dân, đoàn viên thanh niên công an huyện đã phối hợp với lực lượng thanh niên để hỗ trợ bà con quê hương.
Thời điểm này, vải thiều huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) chín rộ. Người trồng vải phải thức dậy từ giữa đêm để thu hoạch vải, kịp bán vào sáng sớm.
Trái ngược với lo ngại ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) khó tiêu thụ, vụ vải năm nay đang được mùa và được cả giá.
Những chủ vườn ở “thủ phủ vải thiều” Lục Ngạn (Bắc Giang) năm nay 'trúng lớn'. Cảnh thu hoạch vải nhộn nhịp từ lúc nửa đêm cho đến khi những xe vải nặng trĩu lần lượt lăn bánh đến khu vực thương lái tập kết vào buổi sáng.
Để có được một chất lượng vải tốt nhất đến với khách hàng, người dân Bắc Giang đã phải vào vườn thu hoạch vải từ khi trời còn tối.
Ngày này, vải thiều tại các huyện như Lục Nam, Lục Ngạn, (tỉnh Bắc Giang) đã bắt đầu vào thời điểm chín rộ. Hàng ngày người dân ùn ùn chở vải đi bán, điều đáng nói, nhiều người dân vẫn phải liều mình chở vải đi bán qua chiếc cầu phao “tử thần”.
Công an huyện Sơn Động đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lăng Văn Sẩn (SN 1971, trú tại xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Ban đầu thấy Chỉnh có ý định sàm sỡ mình, chị L. đã vội đẩy nam thanh niên này ra rồi bỏ chạy khỏi nhà. Sau đó, Chỉnh tiếp tục vào trong nhà thì thấy cụ N. đang nằm trên giường.