Họp báo phim cổ trang Việt đỉnh nhất: Đinh Ngọc Diệp khóc, phải làm điều này để giữ bình tĩnh
Đinh Ngọc Diệp không giấu được sự xúc động khi nghe điều này ở họp báo ra mắt phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu".
Chiều 23/4, đoàn phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu đã tổ chức buổi chiếu đầu tiên cho báo chí xem. Sau khi xem phim xong, một số khách mời dành lời khen ngợi cho vợ chồng Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ vì làm ra phim cổ trang chỉn chu, chất lượng, hình ảnh đẹp mắt.
Khi nghe lời khen, Đinh Ngọc Diệp vô cùng xúc động. Cô rưng rưng bật khóc và đặt tay lên chân chồng để giữ bình tĩnh.


Đinh Ngọc Diệp xúc động, rưng rưng khóc khi nghe nhận xét của truyền thông về phim
Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ là một trong những cặp đôi nhà sản xuất - đạo diễn quyền lực nhất làng phim Việt. Cặp đôi gặp nhau lần đầu vào năm 2009 khi cùng hợp tác trong bộ phim Chuyện tình xa xứ, nơi Victor là đạo diễn và Ngọc Diệp đảm nhận vai chính. Lúc này, họ chỉ xem nhau là đồng nghiệp.
Sau nhiều năm làm việc chung, họ nhận ra sự đồng điệu và chính thức kết hôn vào năm 2016 trong một lễ cưới sang trọng nhưng kín đáo.
Cặp đôi hiện có hai con trai và được khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc, luôn đồng hành cùng nhau trong cả công việc lẫn đời thường. Đinh Ngọc Diệp từng chia sẻ rằng cô xem Victor như "bạch mã hoàng tử", còn mình là "cô bé lấm lem bụi trần", nhưng chính sự khác biệt đã giúp họ bổ trợ lẫn nhau.

Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp

Tín Nguyễn

Võ Điền Gia Huy

Quốc Anh cũng tham gia sự kiện
Quốc Huy (áo trắng) là nam chính của bộ phim
Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu là dự án điện ảnh mới nhất của đạo diễn Victor Vũ, thuộc thể loại trinh thám - kinh dị - cổ trang, được chuyển thể từ tiểu thuyết Hồ oán hận của nhà văn Hồng Thái (bố vợ Victor Vũ). Bộ phim là ngoại truyện của Người vợ cuối cùng, tiếp nối câu chuyện của hai nhân vật thám tử Kiên (Quốc Huy) và Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp).
Phim lấy bối cảnh thời nhà Nguyễn khoảng 200 năm trước, phim xoay quanh vụ mất tích bí ẩn của Nga (Minh Anh), cháu gái của Hai Mẫn. Thám tử Kiên, một quan thanh liêm, được mời đến một ngôi làng để điều tra.
Vụ án trở nên phức tạp khi xuất hiện những thi thể không đầu trôi dạt trên sông, cùng lời đồn về ma da và những bí mật đen tối của các nhân vật như phú hộ Thạc (Quốc Anh), tiểu thư Tuyết (Anh Phạm), và vợ chồng quan Liêm - bà Vượng.