Hơn 30 triệu đồng giúp mẹ chồng vay nóng chữa bệnh cho nàng dâu, chị Đầy bật khóc xin xuất viện để mẹ đỡ khổ

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sau khi chúng tôi đăng tải bài viết về hoàn cảnh của bệnh nhân Đồng Thị Đầy nguy kịch vì nhiễm trùng nặng, mẹ chồng phải vay tiền nóng cứu con, những tín hiệu lạc quan đã đến.

Ngày 23/4, bác sĩ Dương Minh Trí, Phó Trưởng khoa Nội hô hấp, Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết sau hơn 1 tuần điều trị, chị  Đồng Thị Đầy (39 tuổi) đã có những cải thiện tích cực về mặt sức khỏe.

Hơn 30 triệu đồng giúp mẹ chồng vay nóng chữa bệnh cho nàng dâu, Chị Đầy bật khóc xin xuất viện để mẹ đỡ khổ - Ảnh 1.

Bác sĩ Dương Minh Trí, Phó Trưởng khoa Nội hô hấp, Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định.

Cụ thể, bệnh nhân được chuyển từ khoa Hồi sức tích cực – Chống độc lên khoa Nội hô hấp vào trưa 21/4 trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc và làm theo y lệnh tốt, còn khó thở.

Hơn 30 triệu đồng giúp mẹ chồng vay nóng chữa bệnh cho nàng dâu, Chị Đầy bật khóc xin xuất viện để mẹ đỡ khổ - Ảnh 2.

Bác sĩ cho biết bệnh nhân còn tiếp tục điều trị ít nhất 7-10 ngày nữa.

Hơn 30 triệu đồng giúp mẹ chồng vay nóng chữa bệnh cho nàng dâu, Chị Đầy bật khóc xin xuất viện để mẹ đỡ khổ - Ảnh 3.

Khoa Nội hô hấp, BV Nhân dân Gia Định.

Hiện bệnh nhân vẫn tiếp tục được dùng kháng sinh, nâng tổng trạng, hỗ trợ hô hấp và được cho chụp CT, X-quang kiểm tra tình trạng phổi. Nếu tình trạng thuận lợi, bệnh nhân đáp ứng tốt thì 7-10 ngày nữa có thể tính đến việc xuất viện.

Hơn 30 triệu đồng giúp mẹ chồng vay nóng chữa bệnh cho nàng dâu, Chị Đầy bật khóc xin xuất viện để mẹ đỡ khổ - Ảnh 4.

Mẹ con bà Đê - chị Đầy khi còn ở khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Chị Đồng Thị Đầy là trường hợp mà chúng tôi đã chia sẻ đến độc giả trong bài viết: Rơi nước mắt cảnh mẹ chồng 75 tuổi vay nóng cứu con dâu nguy kịch"">"Rơi nước mắt cảnh mẹ chồng 75 tuổi vay nóng cứu con dâu nguy kịch" ngày 18/4.

Bài viết đề cập đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình bệnh nhân khi nhập viện vì viêm hạch cổ, viêm phổi, suy hô hấp, choáng nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết nặng nguy kịch.

Hơn 30 triệu đồng giúp mẹ chồng vay nóng chữa bệnh cho nàng dâu, Chị Đầy bật khóc xin xuất viện để mẹ đỡ khổ - Ảnh 5.

Mẹ chồng chăm sóc con dâu như con ruột.

Hơn 30 triệu đồng giúp mẹ chồng vay nóng chữa bệnh cho nàng dâu, Chị Đầy bật khóc xin xuất viện để mẹ đỡ khổ - Ảnh 6.

Bệnh nhân vẫn còn phải hỗ trợ thở oxy.

Vì cứu con dâu, mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Đê (75 tuổi) làm nghề bán vé số phải vay nóng 3 triệu đồng đóng tạm ứng viện phí.

Sau khi bài viết đăng tải, nhiều mạnh thường đã tìm đến để giúp đỡ bệnh nhân.

Đại diện phòng Công tác xã hội, BV Nhân dân Gia Định thông tin, hiện tại số tài khoản của BV nhận được khoảng 21 triệu đồng từ các mạnh thường quân ủng hộ chị Đầy.

Hơn 30 triệu đồng giúp mẹ chồng vay nóng chữa bệnh cho nàng dâu, Chị Đầy bật khóc xin xuất viện để mẹ đỡ khổ - Ảnh 7.

Bệnh nhân hiện đang nằm trong phòng bệnh nặng, khoa Nội hô hấp.

Hơn 30 triệu đồng giúp mẹ chồng vay nóng chữa bệnh cho nàng dâu, Chị Đầy bật khóc xin xuất viện để mẹ đỡ khổ - Ảnh 8.

Trước đó, chị Đầy nhập viện khi bị nhiễm trùng nặng.

Ngoài ra theo bà Đê, nhiều người còn tìm đến tận giường bệnh để gửi tiền giúp bà lo sinh hoạt phí trong những ngày nuôi bệnh cho con dâu.

Tổng cộng, hơn 33 triệu đồng đã được trao tặng cho hoàn cảnh bệnh nhân. Số tiền này dự kiến đã đủ để đóng viện phí cho chị Đầy.

Hơn 30 triệu đồng giúp mẹ chồng vay nóng chữa bệnh cho nàng dâu, Chị Đầy bật khóc xin xuất viện để mẹ đỡ khổ - Ảnh 9.

Chị Đầy muốn mau xuất viện để mẹ chồng đỡ cực.

Nghe thông báo từ BV, nữ bệnh nhân vui mừng đến rớm lệ. Còn bà Đê thì liên tục nắm chặt tay con dâu, ngăn con không quá xúc động ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

"Mấy ngày nay nó (chị Đầy – PV) cứ khóc đòi xin bác sĩ cho xuất viện về sớm để mẹ đỡ khổ. Tôi nói phải khỏe hoàn toàn thì bác sĩ mới cho về. Bây giờ mình có đủ tiền rồi đâu còn như lúc trước nữa.

Hơn 30 triệu đồng giúp mẹ chồng vay nóng chữa bệnh cho nàng dâu, Chị Đầy bật khóc xin xuất viện để mẹ đỡ khổ - Ảnh 10.

Nữ bệnh nhân xúc động khi được mạnh thường quân giúp đỡ.

Nếu không có các bác sĩ, không có mọi người chung tay thì chắc giờ con dâu tôi không còn mạng. Tôi không biết nói gì ngoài việc cảm ơn rất nhiều. Nếu đến ngày xuất viện mà còn dư tiền, xin gửi lại BV giúp cho các bệnh nhân nặng khác như con tôi" – bà Đê nói.

Qua bài viết này, đại diện BV Nhân dân Gia Định thông báo dừng quyên góp cho chị Đồng Thị Đầy. Chúng tôi xin cảm ơn độc giả đã quan tâm và ủng hộ cho bệnh nhân.

Chia sẻ