Rơi nước mắt cảnh mẹ chồng 75 tuổi vay nóng cứu con dâu nguy kịch: “Lỡ con có gì, má ráng ở lại nuôi cháu…”

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Để cứu con dâu, người mẹ chồng bán vé số nghèo phải đi vay nóng 3 triệu đồng để đóng tiền viện phí. Không đủ tiền, bà chỉ biết nghẹn ngào lay gọi người đang hôn mê mau tỉnh lại trong bất lực.

Đó là hoàn cảnh của gia đình bà Nguyễn Thị Đê (75 tuổi, quê TP.HCM). Nhiều năm trời, bà Đê cùng nàng dâu bấu víu vào nhau bám trụ tồn tại giữa cuộc đời khổ cực. Nhưng nay, số phận lại một lần nữa thử thách họ.

Rơi nước mắt cảnh mẹ chồng 75 tuổi vay nóng cứu con dâu nguy kịch: “Lỡ con có gì, má ráng ở lại nuôi cháu…” - Ảnh 1.

Chị Đồng Thị Đầy.

"Lỡ con có gì, má ráng ở lại nuôi cháu"

"Đầy ơi, má vô thăm con nè Đầy. Tỉnh lại đi con, con nghe má nói không…"

Kể từ ngày chị Đồng Thị Đầy (49 tuổi) bất ngờ mê man, được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (ICU), Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định (TP.HCM), ngày nào mẹ chồng của bệnh nhân cũng vào gọi con dâu dậy.

Rơi nước mắt cảnh mẹ chồng 75 tuổi vay nóng cứu con dâu nguy kịch: “Lỡ con có gì, má ráng ở lại nuôi cháu…” - Ảnh 2.

Khoa ICU, BV Nhân dân Gia Định.

Bà Đê sợ con dâu sẽ mất đi như lời cuối cùng nói như trăn trối của chị Đầy, trước khi chị hôn mê bất tỉnh: "Lỡ con có gì, má ráng ở lại nuôi cháu, lo cho con trai của con".

Rơi nước mắt cảnh mẹ chồng 75 tuổi vay nóng cứu con dâu nguy kịch: “Lỡ con có gì, má ráng ở lại nuôi cháu…” - Ảnh 3.

Mỗi ngày, bà Đê luôn vào gọi con dâu mau tỉnh dậy.

Nghe câu nói đó của con dâu, tim bà Đê như thắt lại. Nỗi ám ảnh về những cái chết của 4 đứa con ruột lại hiện lên. Lần gần nhất là hơn 2 năm trước.

Nạn nhân không ai khác, là con trai út của bà và là chồng của chị Đầy.

"Nó nhậu nhiều quá nên bệnh phổi rất nặng. Đưa vào viện tốn hơn bốn chục triệu đồng viện phí mà cũng không cứu được. Để có tiền trả BV và lo mai táng, tôi đã chuyển luôn quyền sử dụng cái nhà của mình cho người ta rồi ra thuê nhà trọ ở…" – người mẹ chồng lặng lẽ kể.

Rơi nước mắt cảnh mẹ chồng 75 tuổi vay nóng cứu con dâu nguy kịch: “Lỡ con có gì, má ráng ở lại nuôi cháu…” - Ảnh 4.

Chị Đầy được đưa vào phòng cách ly.

Nói là cái nhà cho sang, chứ thực ra đó là cái chòi nát mẹ con bà Đê dựng tạm để có chỗ che mưa nắng.

Nơi đó 17 năm qua, bà Đê, chị Đầy đùm túm nhau qua những ngày đói. Gần 3 năm nay khi trong nhà thưa người, mẹ chồng nàng dâu càng vì khó mà cùng nương tựa như máu mủ ruột rà.

Rơi nước mắt cảnh mẹ chồng 75 tuổi vay nóng cứu con dâu nguy kịch: “Lỡ con có gì, má ráng ở lại nuôi cháu…” - Ảnh 5.

Chị Đầy nguy kịch sau khi sốt một tuần lễ.

Để tồn tại, mỗi ngày bà Đê đi bán vé số được khoảng 100 tờ, còn chị Đầy phụ rửa chén tại quán phở. Đứa con trai duy nhất của chị Đầy cũng đi làm bảo vệ cho một tiệm kinh doanh đồ điện tử.

Tưởng cảnh chạy ăn từng bữa đã khổ thì dịch bệnh bùng phát. Vé số tạm ngưng phát hành, quán phở và tiệm điện tử đóng cửa. Mẹ chồng, nàng dâu, cháu nội đồng loạt thất nghiệp.

Nhưng bi kịch vẫn tiếp tục giáng xuống gia đình neo người bất hạnh.

Rơi nước mắt cảnh mẹ chồng 75 tuổi vay nóng cứu con dâu nguy kịch: “Lỡ con có gì, má ráng ở lại nuôi cháu…” - Ảnh 6.

Mẹ chồng chăm sóc nàng dâu như con ruột.

Rạng sáng ngày 13/4 sau một tuần sốt cao, chị Đê bất ngờ lạnh người và ói mửa, sức khoẻ suy kiệt dần.

Nói xong lời trăn trối về đứa con trai với mẹ chồng cũng là lúc người con dâu hôn mê.

Mẹ chồng vay tiền nóng, bất lực cứu con dâu

BS Hoàng Tiến Nam, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, BV Nhân dân Gia Định cho biết, bệnh nhân Đồng Thị Đầy nhập viện với bệnh cảnh viêm hạch cổ, viêm phổi, suy hô hấp, choáng nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết nặng chưa rõ nguyên nhân.

Rơi nước mắt cảnh mẹ chồng 75 tuổi vay nóng cứu con dâu nguy kịch: “Lỡ con có gì, má ráng ở lại nuôi cháu…” - Ảnh 7.

Bác sĩ cho biết, bệnh nhân cẩn điều trị ít nhất 7-10 ngày nữa.

Bệnh nhân được chuyển vào phòng cách ly khi đã hôn mê, được đặt nội khí quản và dùng thuốc vận mạch, kháng sinh liều mạnh liên tục, dùng thuốc an thần.

"Bệnh nhân hiện đã ngưng thuốc vận mạch nhưng vẫn chưa được ngưng máy thở và phải tiếp tục đánh kháng sinh. Chưa biết diễn tiến thế nào, nhưng nếu thuận lợi thì khoảng 7-10 ngày nữa có thể hi vọng bệnh nhân tỉnh lại. Bệnh nhân còn trẻ nên tiên lượng phục hồi tương đối cao" – bác sĩ thông tin.

Rơi nước mắt cảnh mẹ chồng 75 tuổi vay nóng cứu con dâu nguy kịch: “Lỡ con có gì, má ráng ở lại nuôi cháu…” - Ảnh 8.

Bà Đê lo lắng không biết tìm tiền đâu đóng viện phí cho con.

Theo bác sĩ, viện phí của bệnh nhân sau khi trừ bảo hiểm là khoảng 2 triệu/ngày. Biết được hoàn cảnh mẹ con chị Đầy khó khăn, BV đã cố miễn giảm hết mức, trong đó có việc miễn cả chi phí nuôi ăn qua ống sonde. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ.

Rơi nước mắt cảnh mẹ chồng 75 tuổi vay nóng cứu con dâu nguy kịch: “Lỡ con có gì, má ráng ở lại nuôi cháu…” - Ảnh 9.

Bệnh nhân hiện vẫn dùng kháng sinh liều mạnh và còn hôn mê.

Người mẹ chồng nhớ lại, thời điểm nhập viện bà được yêu cầu đóng tạm ứng 6 triệu đồng. Chạy từ đầu trên xóm dưới, bà chỉ tìm được người cho vay nóng một nửa số đó.

"Tôi vay 3 triệu đồng, mỗi ngày phải đóng tiền lời 30 ngàn. Nhưng bác sĩ nói còn phải nằm lâu dài, tiền nhiều quá không biết tính làm sao nữa. Tôi và con nó (chị Đầy – PV) đã thất nghiệp rồi. Chỉ mong nó sớm tỉnh, chứ biết lấy gì mà cứu nó đây…" – bà Đê nói xong, cười như mếu.

Rơi nước mắt cảnh mẹ chồng 75 tuổi vay nóng cứu con dâu nguy kịch: “Lỡ con có gì, má ráng ở lại nuôi cháu…” - Ảnh 10.

"Đầy ơi, tỉnh lại đi con, má vô thăm con nè...".

Rời khỏi phòng cách ly, tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng bà Đê kêu con dâu dậy cùng cái nhăn mặt của chị Đầy. Dường như, chị nghe thấy lời của mẹ chồng. Nhưng để có thể mở mắt và trở về nhà, bệnh nhân cần có sự chung tay của cộng đồng.

Độc giả muốn giúp đỡ bệnh nhân Đồng Thị Đầy vui lòng liên hệ phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

SĐT: (028) 35100072, STK: 31910000146650, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Phú Mỹ Hưng; Tên tài khoản: BENH VIEN NHAN DAN GIA DINH – CONG TAC XA HOI

- Hoặc gọi người nhà (bà Đê) qua SĐT: 0938371541.

Xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ