Vẫn biết tụi học sinh thì đủ thứ trò "quỷ quái", nhưng đến mức này thì bó gối luôn rồi.
Nhìn bức hình của nam sinh này gửi cho cô cũng đủ hiểu em ấy có độ lầy đến cỡ nào rồi.
Cứ tưởng bạn vào lớp và nghe thầy giảng bài nên ai cũng hí hửng chờ đợi mượn vở chép. Ai ngờ...
Điều đáng chú ý của bài tập làm văn này không nằm ở nội dung mà nằm ở câu nói bên lề của học trò gửi đến cô giáo.
Nhặt xong rổ rau, nữ sinh này chụp hình gửi cho bạn hỏi "Như này đúng chưa?", bạn "hạn hán lời" không nói được gì.
Sợ Tết này không được nhận lì xì vì đã lớn, các cô cậu học trò lầy lội đã mách nhau cách để không bị khách "bơ đẹp".