Chiếc nhẫn màu xanh da trời quý giá này được cho là thuộc quyền sở hữu của hoàng đế La Mã Caligula.
Cho đến tận ngày nay, người ta vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác về những bí ẩn trong cuộc đời vị Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra, đặc biệt là về bí quyết quyến rũ đàn ông của bà.
Vị Hoàng hậu này thậm chí còn được mệnh danh là "ác phụ thành La Mã" vì đã hạ sát hai đời chồng bằng nấm độc, ủ mưu giết chết anh trai ruột, thậm chí là còn có ý định giết cả con đẻ. Ấy thế mà đến cuối cùng, lại phải chịu cái chết đầy chua xót.
Nóng, bốc mùi và bẩn là những từ để nói về khu spa này, thế nhưng người ta vẫn sẵn sàng trả rất nhiều tiền để được nghỉ dưỡng tại đây.
Dù có thân phận thấp hèn nhưng vị Hoàng hậu này được mệnh danh là một trong số những người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử thế giới khi cứu cả đế quốc và tham gia vào quá trình thúc đẩy sự bình đẳng giới, đem lại quyền lợi cho phụ nữ.
Bằng vẻ đẹp như một đóa hoa hồng Athens cùng trí thông minh và thủ đoạn, "ác phụ độc dược" đã leo lên đến vị trí Hoàng hậu.
Sử dụng "vũ khí bí mật" trên chính trường đã giúp Cleopatra mê hoặc được hai người đàn ông quyền lực, bảo vệ nền hòa bình thịnh vượng tuyệt đối cho Ai Cập cổ đại, đó cũng là lý do tại sao bà được thần dân Ai Cập tôn sùng như một vị thần.
Nổi tiếng không chỉ bởi sắc đẹp khiến bao người đàn ông không thể cưỡng lại, người đàn bà này còn cho mở nhiều căn phòng bí mật ngay tại hoàng cung để có thể quan hệ với tất cả những người đàn ông khác.
Theo một nhà Ai Cập học, xà lách (rau diếp) được người Ai cập cổ đại xem là thần dược kích thích "chuyện ấy". Thậm chí, họ còn dùng nó làm biểu tượng cho "dương vật".