Chắc hẳn không cô vợ nào táo bạo đến mức "nuôi" tình nhân của chồng trong nhà mình để chứng kiến anh ta đau khổ vật vã với nỗi nhớ thương rồi cho họ "đoàn tụ" trong 1 hoàn cảnh không thể ê chề hơn.
Cảnh nóng này nhận về không ít chê bai từ khán giả bởi cách thể hiện có phần thô vụng, không mang tính nghệ thuật.
Không người Việt nào là không biết đến Hoạn Thư, mà quen thuộc nhất chính là câu ví von “ghen như Hoạn Thư” dù người ấy có đọc Truyện Kiều hay không.
Cuộc sống đang yên ổn, anh chồng trong một hôm đi nhậu bỗng nhiên cao hứng “nổ” với bạn bè rằng, mình từng có quan hệ yêu đương với một cô gái lạ.
Ghen làm thêm gia vị cho hạnh phúc vợ chồng, nhưng ghen quá như vợ anh, ghen hơn cả Hoạn Thư thì ngột ngạt, hạnh phúc ra đi lúc nào không biết.
Dù không làm điều gì khuất tất nhưng nhiều bà vợ vẫn bị chồng ra sức giày vò tinh thần bằng bản tính ghen tuông thừa hưởng từ “họ hàng” Hoạn Thư.
Chính tôi là người trong cuộc mà còn không tin nổi ở những gì mắt tôi thấy, tai tôi nghe được từ chính nhân tình của chồng khi trơ trẽn không biết liêm sỉ là gì tới tận nhà tôi lấy tiền phá thai nữa.
Clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông liên tục chửi rủa, túm tóc đánh vợ giữa đường khi bị vợ phát hiện ngoại tình đang thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Chị mệt mỏi, hoảng sợ vì trong nhà có một "Hoạn Thư có râu"...
Nếu "chột dạ" thấy mình mang dáng dấp của một trong những cô nàng này, bạn cần thay đổi bản thân ngay để không rơi vào "danh sách đen" của phái mạnh.