Sau khi các cơ quan báo chí phản ánh, chính quyền địa phương đã nhanh chóng chứng nhận hộ nghèo không nơi nương tựa cho cụ bà Trần Thị Lan. Bên cạnh đó, có rất nhiều tổ chức cá nhân đã tìm đến nhà cụ, động viên tinh thần và giúp đỡ vật chất giúp cuộc sống cụ đỡ khốn khổ hơn xưa.
Thúy càng nghĩ càng tức điên. Một lát sau, cô nhẹ nhàng ra phòng khách và thấy chồng đang ngủ say nhưng tay vẫn nắm một tờ giấy nhàu nhĩ.
Chồng vào rừng tìm mật ong về bán không may ngã từ trên cây cao xuống, nằm liệt giường khi người vợ đang mang thai đứa con thứ 3. Suốt nhiều năm nay, chị Hoa một mình chèo chống chăm chồng, nuôi ba đứa con thơ với muôn vàn khó khăn phía trước.
Ở cái tuổi gần đất xa trời, ông Tài – bà Đầm vẫn cứ lủi thủi trong căn nhà cấp 4 lụp xụp. Cuộc sống vất vả, có rau ăn rau, có cá ăn cá nhưng ông bà vẫn vui, bởi họ có nhau, có cả tình cảm láng giềng sâu nặng.
Cô con gái đã gần 40 mà vẫn ngây dại như trẻ nhỏ, ngủ với ai mang thai cũng chẳng rõ. Ông bố mù chịu cảnh gà trống nuôi con bấy lâu, giờ phải đèo bòng thêm cháu ngoại..
Em Lý Thị Thương và em Nông Văn Luyện đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bản thân mang trong mình những tế bào ung thư hiểm ác nhưng các em đều hi vọng, lạc quan sẽ có ngày được trở lại trường lớp.