Nhận giác mạc hiến từ người cho chết não, thiếu niên 14 tuổi từng mặc cảm vì đôi mắt biến dạng và một nữ bệnh nhân thị lực kém nhiều năm được nhìn rõ trở lại.
Vượt qua nỗi đau, gia đình người phụ nữ 61 tuổi quyết định hiến tặng giác mạc, mang lại hy vọng phục hồi thị lực cho những bệnh nhân mù lòa đang mòn mỏi chờ đợi.
Một tai nạn bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của một bé trai vừa tròn 4 tuổi. Trong giây phút cuối ấy, cha mẹ bé quyết định hiến đôi giác mạc của bé để mang ánh sáng cho các bạn khác.
Bé trai 4 tuổi không may tai nạn và đã qua đời đúng vào ngày sinh nhật. Dù rất đau buồn sau mất mát quá lớn, nhưng bố mẹ của em bé đã quyết định hiến giác mạc của con để nhường lại ánh sáng cho người khác.
Sau khi bé Vân Nhi, 12 tuổi (Hà Nội, qua đời vì bị bệnh Papylome - U nhú thanh quản) hiến tặng giác mạc, 2 bệnh nhân nhi khác may mắn đã được lựa chọn để ghép giác mạc.